Bị “mắt thần” lột mặt nạ

Đêm hôm khuya khoắt, anh Tèo vẫn diện bộ đồ hiệu, lén lút “ký gửi” gầm cầu 2 bao xà bần chà bá. Tưởng êm, ai dè đèn pin ông Tám Tổ trưởng rọi thẳng mặt và yêu cầu anh “đổ đâu, hốt lại ở đó cho bằng hết”.

Anh Tèo phân bua: “Bác thông cảm. Con mới đi tiệc về, mặc đồ bạc triệu, bác biểu con hốt đống sình đất này sao đặng!”. Ông Tám cười khà: “Mặc đồ tiền triệu mà ý thức như vầy thì diện làm chi cho uổng. Một là anh tự tay khôi phục hiện trạng, hai là mai lên tivi với cái hình camera "mắt thần" trích xuất sắc nét và tiền phạt”.

Cái thói “sang chảnh” nửa mùa này giờ lây lan dữ lắm. Y chang mấy vị sáng diện đồ thể thao bóng bẩy đi hít thở khí trời, rồi tiện tay xách luôn bịch rác quăng sang cửa nhà người ta để... đỡ tốn tiền vệ sinh. Tập tành cho phổi sạch mà cái nết "đóng phèn" dữ thần thì xức nước hoa cỡ nào cũng không át nổi cái mùi ích kỷ.

Đạo lý “xả đâu, buộc dọn sạch ở đó” vốn không mới, nhưng nhắc lại là không thừa, để mong sao bà con trọng cái nghĩa tình, giữ cái tâm cho sạch cũng như cách mình giữ gìn bộ đồ láng o vậy đó. Nếu mà ăn ở kiểu “sạch nhà dơ ngõ” thì sớm muộn cũng bị “mắt thần” camera lột mặt nạ mà thôi!

Tin cùng chuyên mục