
Năm nay mới 11 tuổi nhưng bất ngờ cuối năm 2015 trên người cháu Đinh Thị Kim Ngọc (ảnh) bỗng xuất hiện vài mụt nhọt, tưởng bệnh thường nên chỉ uống thuốc qua loa. Đến khi bệnh trở nặng, đau nhức quá, phải ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng phẫu thuật khoét u nhọt và xét nghiệm mới định bệnh cháu Ngọc mắc U lympho ác tính.

Ngay lúc gia đình bối rối thì mẹ cháu Ngọc là chị Nguyễn Thị Bé (35 tuổi, ở phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) sinh con thứ ba và phải mang 2 con nhỏ về sống nhờ bên ngoại, còn chồng là anh Đinh Văn Kiệm (38 tuổi) phải nghỉ làm thợ hồ để vào bệnh viện lo cho cháu Ngọc. Đến nay, cháu Ngọc đã qua 5 đợt hóa trị, sắp tới cháu phải tiếp 2 đợt và tiêm thuốc duy trì.
Hiện chị Bé sức khỏe đã yếu nên buộc phải nghỉ làm công nhân ở xưởng chế biến cá. Cả nhà không còn làm gì ra tiền, dù ít ỏi, nhưng lại phải tất tả vay mượn nợ để lo viện phí. Anh Kiệm rơm rớm nước mắt kể: “Có ngày tôi mua gói xôi ăn 2 bữa, để dành tiền mua thêm sữa cho bé Ngọc uống”.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Như Trang