

Hẻm 402 (An Dương Vương) và 214 (Lê Hồng Phong), là hai con đường chính dẫn vào khu dân cư của hẻm, rộng 2m, dài khoảng 150m nhưng có gần 100 người bày bán thịt cá, rau quả… Hẻm nhỏ bị biến thành chợ tự phát, gây cản trở việc đi lại của người dân. Nước thải, mùi hôi từ thịt cá xông lên nồng nặc, nhất là những ngày nắng - cũng là nỗi ám ảnh đối với bà con. Đã nhiều lần bà con kiến nghị với chính quyền địa phương, nhưng do làm không kiên quyết nên chỉ được ít hôm, hẻm lại bị lấn chiếm như cũ.
Đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết tình trạng chợ tự phát, tạo thông thoáng cho con hẻm, trả lại sự yên bình cho người dân.
TRUNG CHÁNH