
Gần 20 ngày nay, anh Trầm Siêu Cường (25 tuổi, ở Sinh Trung, Vạn Thanh, Nha Trang) vẫn mê man trên giường bệnh cấp cứu (ảnh).
Ngồi trước Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), anh trai Cường là Trầm Siêu Anh mắt đỏ hoe, bần thần nhớ lại: Hôm đó, em tôi đi làm về khuya, một người say xỉn chạy xe máy bất ngờ húc thẳng vào khiến em tôi chấn thương sọ não và bất tỉnh tại chỗ, cấp cứu hôn mê suốt hơn 12 ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau đó chuyển viện vào Chợ Rẫy.

Gia đình anh Cường có 3 mẹ con, mẹ già yếu mất sức lao động, Siêu Anh buôn bán nhỏ lúc được lúc không. Siêu Cường làm việc theo giờ ở công ty cho thuê ca nô, lương mỗi tháng chưa tới 2 triệu đồng. Gặp đại họa, dù gia đình nghèo, nhưng vẫn cố chạy vạy bằng mọi cách cứu con, mẹ Cường phải vay mượn nợ khắp nơi, chút tiền dành dưỡng già cũng đã xài hết. Đến nay, việc thuốc thang đã tốn hơn 80 triệu đồng và người mẹ già không còn biết phải xoay xở vay mượn ở đâu để cứu lấy con mình…
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM - ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. (Hoặc anh Siêu Anh 0932449002).
NGUYỄN TƯỜNG