Ngày khai giảng cận kề nhưng không hiểu sao cô cháu tôi bỗng dưng… muốn khóc. Gặng hỏi, cháu mếu máo: “Cô giáo thông báo năm nay lớp chỉ có 4 bạn đi dự lễ vì trường không đủ chỗ tổ chức. Con không có tên…”.
Chuyện thiếu mặt bằng làm lễ khai giảng cũng được hiệu trưởng của một trường ở quận 1 chia sẻ: “Trường chúng tôi là nhà mặt phố, sân trường chỉ bằng cái “lỗ mũi” nên nhiều em không biết ngày khai giảng là gì!”.
Trong văn bản gửi các sở GD-ĐT ngày 23-8 vừa qua, Bộ GD-ĐT yêu cầu tất cả các trường thực hiện tốt phần “lễ” và “hội” trong lễ khai giảng năm học 2010-2011 để tạo không khí phấn khởi cho học sinh.
Thiết nghĩ, để các em hưởng trọn niềm vui ngày tựu trường, nên chăng các trường hãy mượn (thuê) một địa điểm nào đó rộng rãi như ở công viên, nhà văn hóa, nhà thiếu nhi… để tổ chức lễ khai giảng trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
Đừng để các em không có ngày khai giảng trọn vẹn.
LÊ LINH