Mẹ già 23 năm nuôi con trai liệt giường

Năm nay 23 tuổi, cũng là bấy nhiêu năm Phạm Văn Yên (ảnh) liệt giường, mắt dại khờ, tay bíu cổ mẹ... vì bị bệnh tim bẩm sinh lúc mới 4 tháng tuổi.
Mẹ già 23 năm nuôi con trai liệt giường

Năm nay 23 tuổi, cũng là bấy nhiêu năm Phạm Văn Yên (ảnh) liệt giường, mắt dại khờ, tay bíu cổ mẹ... vì bị bệnh tim bẩm sinh lúc mới 4 tháng tuổi.

Nhà nghèo nên mẹ em là bà Nguyễn Thị Hải (62 tuổi) phải miệt mài chẻ cói, gánh nước thuê… kiếm chút tiền rau cháo và thuốc thang, nhưng bệnh của Yên ngày càng nặng thêm. Hiện em Yên bị lớn tim, giãn tĩnh mạnh cổ, vỡ tĩnh mạch gan nên thường xuyên đi tiêu ra máu, bụng phình to ép bộ phận sinh dục. Bố em Yên là ông Phạm Văn Vinh (đã chết), từng là bộ đội lái xe Đoàn 559 Trường Sơn.

Căn nhà xuống cấp, hầm hập nóng ở xóm 5, xã Nga Liên (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) lúc nào cũng quạnh quẽ, vắng vẻ. Rồi những ngày tới đây, bà Hải và em Yên sẽ sống thế nào khi bệnh ngày càng xấu đi. Người mẹ nghèo ấy nghẹn ngào: “Ước gì có phép màu nào đó giúp con tôi khỏi bệnh”!

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông-Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

MAI THẮNG

Tin cùng chuyên mục