Đi làm mướn lại bị xe cán đứt chân

Cũng bởi vì nhà quá nghèo nên 2 con trai của anh Nguyễn Dũng và chị Ngô Thị Lượm (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) là Nguyễn Tấn Phước (19 tuổi) và Nguyễn Tấn Tài (17 tuổi) buộc phải bỏ học từ nhỏ để đi làm mướn giúp gia đình. Cả nhà 4 người sống nhờ trong căn phòng chật hẹp, cũ kỹ của người họ hàng.
Đi làm mướn lại bị xe cán đứt chân

Cũng bởi vì nhà quá nghèo nên 2 con trai của anh Nguyễn Dũng và chị Ngô Thị Lượm (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) là Nguyễn Tấn Phước (19 tuổi) và Nguyễn Tấn Tài (17 tuổi) buộc phải bỏ học từ nhỏ để đi làm mướn giúp gia đình. Cả nhà 4 người sống nhờ trong căn phòng chật hẹp, cũ kỹ của người họ hàng.

Chẳng may, giữa tháng 10-2015, trên đường đi làm về thì em Tài (ảnh) bất ngờ bị xe đầu kéo cán gãy chân phải, đứt chân trái, vỡ bàng quang, cấp cứu tại Bệnh viện Khánh Hòa. Vì vết thương quá nặng nên gia đình phải chuyển em Tài vào Bệnh viện Chợ Rẫy rồi về lại Bệnh viện Khánh Hòa để điều trị. Từ một thanh niên khỏe mạnh, giờ em Tài thành người tàn tật vì bị mất 1 chân và còn phải trải qua mấy lần phẫu thuật nữa. Hiện mỗi ngày, riêng chi phí y tá tới rửa vết thương, chích thuốc, thuốc uống cho em Tài cũng mất khoảng 300.000 đồng/lần.

Anh Dũng ứa nước mắt: “Từ ngày con tôi bị tai nạn, tiền chi phí lên đến 100 triệu đồng, nhà xe chỉ đền 50 triệu đồng. Cháu không có bảo hiểm y tế nên vợ chồng tôi phải chạy mượn tiền trả lãi nóng. Xóm làng, bà con thấy thương hại nhưng vì ai cũng nghèo cả nên cũng chỉ giúp được vài triệu đồng”. Được biết, anh Dũng hiện chạy xe ba gác mướn, chị Lượm đi rửa chén, giặt đồ mướn, thu nhập ít ỏi, bấp bênh…

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Hoặc anh Nguyễn Dũng 01698291106.

TIẾN PHÚ

Tin cùng chuyên mục