Mồ côi mẹ, lại còn bệnh tim bẩm sinh

Mồ côi mẹ, lại còn bệnh tim bẩm sinh

Từ nhỏ, cháu Phan Thị Mỹ Duyên (11 tuổi, học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Mé Pu I) đã mồ côi mẹ (chị Trần Thị Ngọc Phương, nguyên giáo viên của trường), mất năm 2008 vì bệnh tiểu đường, suy thận, suy tim. Cháu Duyên còn bị bệnh tim bẩm sinh, hở van tim 2 lá, di chứng teo cơ chân, tay, co vẹo cột sống lưng, chữa chạy nhiều nơi, bao nhiêu tiền dành dụm của gia đình đều không còn. Năm 2012, nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, Hội Chữ thập đỏ huyện và Trung tâm từ thiện Bác Ái, cháu Duyên được giúp mổ tim miễn phí.

Cha của cháu là Phan Khắc Viễn (39 tuổi, ở tại thôn 2 xã Mé Pu, huyện Đức Linh, Bình Thuận) qua bao năm vất vả kiếm sống cũng mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, bị tê buốt chân tay, nằm liệt giường. Hiện nay, cháu Duyên ở với bà nội gần 70 tuổi. Các thầy cô ở trường thương hoàn cảnh cô học trò nhỏ Mỹ Duyên (ảnh), đã chung giúp mỗi tháng 500.000 đồng. Thể trạng của cháu rất yếu, cần được bồi dưỡng mới vượt lên được!

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

DƯƠNG THY
(Giáo viên Trường THPT Đức Linh, Bình Thuận)

Tin cùng chuyên mục