Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ bệnh hiểm

Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ bệnh hiểm

Đang chăm sóc đứa con trai nằm điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, chị Trương Thị Thu (39 tuổi) nước mắt lưng tròng cho biết, quê chị ở tận xã Lộc Thủy (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), nhưng nhiều năm nay vào Đà Nẵng thuê phòng trọ ở để làm công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh. Những năm đầu, cuộc sống của hai vợ chồng tuy vất vả nhưng cũng đủ lo 2 con. Thế nhưng, gần 1 năm nay, gia đình tan vỡ, bế tắc khi con trai Võ Tấn Khang gần 2 tuổi bị bại não (ảnh) và người chồng bạc bẽo bỏ lại gánh nặng đi biệt xứ. Chị Thu đành phải bỏ việc để vào bệnh viện, cuộc sống càng thêm túng bấn, mẹ con phải trông chờ vào sự chia sẻ của các y, bác sĩ và những phần cơm cháo từ thiện. Tiền nợ vay mượn người thân và chòm xóm để thuốc thang cho con đã hơn 50 triệu đồng. 

Bi thảm hơn là đứa con gái đầu của chị năm nay đã hơn 6 tuổi nhưng lại mắc chứng thiểu năng trí tuệ và động kinh, phải sống nhờ bà ngoại đã gần 70 tuổi ở ngoài quê. Nhắc đến con gái nhỏ, chị Thu nức nở: “Mấy lần nhờ điện thoại của bác sĩ gọi về nhà hỏi thăm thì biết cháu nó cả ngày đi lang thang, bà ngoại phải đi tìm suốt vì sợ lên cơn động kinh ngoài đường. Nghe mà đau cả ruột gan nhưng biết làm sao bây giờ”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục