Những ngày qua, nhà của anh Nguyễn Hữu Phú (khối 4, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, Chủ nhiệm nhóm thiện nguyện Hoa Sen 47) luôn đông người. Trong khuôn viên sân nhà anh có gần 100 người đủ mọi lứa tuổi tham gia gói bánh tét để gửi về cho bà con ở vùng lũ lụt. Người già thì chẻ lạt, lau lá, gói bánh, người trẻ vo nếp, gom củi, nấu bánh, nhận hàng cứu trợ…
Họ miệt mài làm không ngừng nghỉ. Không chỉ vậy, hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm cũng được các mạnh thường quân quyên góp để hỗ trợ lương thực cho bà con vùng lũ lụt nơi miền Trung ruột thịt.
Anh Nguyễn Hữu Phú cho biết, nhìn đồng bào miền Trung gánh chịu lũ lụt quá xót xa nên anh đã đứng ra phát động phong trào gói bánh tét để hỗ trợ thêm lương thực cho bà con trong những ngày chống chọi với lũ. Chỉ sau một ngày phát động, hàng trăm người dân ở huyện Cư M’gar và ngoài huyện đã hưởng ứng, ủng hộ nếp, đậu, thịt và các nhu yếu phẩm khác.
“Được bà con hưởng ứng, hỗ trợ chúng tôi đã gói và nấu hơn 1.000 đòn bánh tét, gom được hơn 700 phần quà gồm mì tôm, lương khô, đèn pin và các nhu yếu phẩm khác... Dự kiến ngày 21-10, chúng tôi sẽ mang tất cả phần quà trên đến các điểm lũ lụt ở tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế để hỗ trợ bà con trong vùng lũ.




![]() |
Vo nếp
![]() |
Nấu bánh


