
Trong ảnh là anh Nguyễn Tiến Lợi (sinh năm 1964), trú tại 31A đường Lang Liêu, tổ 15, Phương Mai, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Anh Lợi bị tật chân bẩm sinh nên lớn lên mất sức lao động. Thời gian anh lập gia đình, sinh đứa con gái với hoàn cảnh khó khăn nên gia đình anh Lợi được xác nhận diện hộ nghèo trong địa phương. Có lần không may anh Lợi bị té đầu đập vào tường bị chấn thương sọ não khiến sức khỏe càng ngày càng yếu dần. Cũng thời điểm này vợ anh Lợi ly hôn dẫn đứa con gái đi ở nơi khác để lại anh một mình cô đơn trong căn nhà buồn tẻ bên nỗi đau nhức, tay chân run yếu. Mới đây, anh Lợi phải nhập viện trở lại. Bác sĩ cho biết, anh bị tăng huyết áp, động kinh, nhuyễn não, thoái hóa cột sống và yếu liệt nửa người. Vì không có tiền nên anh Lợi phải về nhà chịu trận với bệnh tật.

Anh Lợi thiết tha, khẩn cầu đến tinh thần “lá lành đùm lá rách” của các nhà hảo tâm, các cơ quan, hội từ thiện… và quý bạn đọc gần xa. Mọi đóng góp xin gửi về Ban Chương trình xã hội Báo SGGP, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh (ghi rõ nội dung chuyển gồm: tên người được giúp đỡ và ngày báo đăng tin).
TIẾN PHÚ