
- Trung tâm Y tế dự phòng hôm qua lại khất nợ.
- Khất nợ? Họ vay xây dựng công trình nào?

Một người dân ở chung cư Bình Thới phường 8 quận 11 bên chai nước đục có cặn bẩn.
- Có công trình nào đâu. Họ không khất nợ tiền mà khất nợ… trách nhiệm về vụ nước bẩn.
- Nhưng vụ nước bẩn là trách nhiệm của Tổng Công ty Cấp nước?
- Để nước bẩn là trách nhiệm Tổng Công ty Cấp nước, nhưng xác định chất lượng nước là trách nhiệm của Trung tâm Y tế dự phòng. Vậy mà…
- Sao thấy báo đăng chưa phát hiện mẫu nước nào không đảm bảo chất lượng?
- Chưa phát hiện không có nghĩa là không. Với lại theo Trung tâm Y tế dự phòng chưa đánh giá được một số chỉ tiêu như độ màu, mùi. Không ai chính thức xác định chất lượng nguồn nước để dân yên tâm sử dụng.
- Ôi trời đất ơi! Vụ nước bẩn diễn ra cả tháng mà không ai xác định đúng chất lượng nước tốt hay không? Thế ngành y tế ở đâu?
- Chắc là ở trên… trời. Nghe nói khi bị truy quá, mấy ổng xin… khất nợ.
- Khất nợ thế nào?
- Khất nợ đến khi HĐND TPHCM làm việc với Trung tâm Y tế dự phòng vào ngày 16-9… sẽ trả lời.
- Bác ơi! Khất nợ tiền vì thiếu tiền, khất nợ trả lời thì thiếu cái gì?
- Dĩ nhiên là thiếu… trách nhiệm.
VĂN YÊN