LHP Cannes 2021: Vượt khó giữa đại dịch

Sáng chủ nhật 18-7 (giờ Việt Nam), Liên hoan phim (LHP) Cannes 2021 kết thúc, với giải cao nhất - Cành cọ vàng, thuộc về Titane của nữ đạo diễn người Pháp Julia Ducournau. Cannes 2021 là phiên bản đặc biệt nhất khi kết hợp tổ chức trực tiếp và trực tuyến. 
Đạo diễn Julia Ducournau thắng giải Cành cọ vàng 2021 với Titane. Ảnh: REUTERS
Đạo diễn Julia Ducournau thắng giải Cành cọ vàng 2021 với Titane. Ảnh: REUTERS

An toàn

Theo số liệu của Marché du Film, thị trường kinh doanh phim lớn nhất thế giới tổ chức trong khuôn khổ LHP Cannes, số lượng người tham dự các buổi chiếu phim tại Cannes 2021 là hơn 40.800 lượt người. Trong đó có hơn 13.400 lượt tham dự các buổi chiếu trước khi sự kiện bắt đầu (Pre-Cannes Screenings, từ ngày 21 đến 25-6), hơn 18.600 lượt người trực tuyến và 9.800 lượt người xem tại chỗ.  

Thị trưởng TP Cannes David Lisnard cho biết: “LHP là minh chứng cho thấy chúng ta có thể và phải tổ chức các sự kiện và vận hành hoạt động kinh tế trở lại. Rất khó để quyết định có tổ chức lễ hội vào tháng 7 hay không, nhưng chúng tôi đã cho thấy nó có thể hoạt động. Thảm đỏ trông rất tuyệt. Không có sự co cụm và bất cứ khi nào chúng tôi phát hiện ra sự cố, mọi thứ được xử lý một cách nhanh chóng”. 

Việc kiểm soát thành công dịch bệnh là điểm sáng tại LHP Cannes năm nay. Trước đó, ban tổ chức yêu cầu khán giả muốn vào địa điểm tổ chức phải có kết quả xét nghiệm âm tính, hoặc có giấy chứng minh tiêm đủ 2 liều vaccine. Khách mời không thuộc các nước trong khối Liên minh châu Âu (EU) cũng phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 48 giờ. Ban tổ chức đã thực hiện từ 2.500-5.000 kiểm tra mỗi ngày. Và chỉ rất ít người có kết quả xét nghiệm dương tính.  

Thành công của LHP cũng thúc đẩy việc tổ chức sự kiện Mipcom (triển lãm lớn nhất của các hãng phim và nhà phân phối lĩnh vực truyền hình) trực tiếp vào tháng 10. Năm 2020, sự kiện này được tổ chức trực tuyến.  

Tín hiệu khả quan

Marché du Film 2021 có lẽ là phiên bản kỳ lạ nhất trong lịch sử 62 năm tổ chức. Theo Giám đốc điều hành Jérôme Paillard, năm nay có 10.000 lượt đăng ký tham gia với tỷ lệ 50-50 theo hình thức trực tuyến và tại chỗ (so với 10.000 lượt đăng ký trực tuyến năm 2020). 

Năm nay, tại Cannes cũng chỉ có 130 gian hàng tại các phòng triển lãm ở Palais des Festivals, giảm đến 65%. “Hầu hết những người đến giao dịch đều nói rất vui khi được quay trở lại sự kiện. Với bối cảnh hiện tại, những gì chúng tôi đang làm, kết quả không tệ”, Paillard cho biết. Cũng theo ông, đã có nhiều tín hiệu khả quan hơn cho năm 2022 bất chấp việc không chắc chắn về diễn biến của dịch bệnh. 

Không khí mua bán phim tại Cannes khá sôi nổi. Thương vụ thành công nổi bật tại Cannes 2021 có thể kể đến hợp đồng trị giá hơn 75 triệu USD cho phần tiếp theo của Greenland.  

Fionnuala Jamison, Giám đốc Điều hành mk2 Films, cho biết đã có một kỳ LHP bận rộn. “Có thể có ít người tham dự hơn, nhưng hầu hết những nhà mua bán phim hàng đầu của châu Âu và Mỹ đều có mặt ở đây. Chúng tôi đã liên hệ trực tuyến với phần còn lại của thế giới từ sự kiện Pre-Cannes Screenings”, Fionnuala Jamison nói. 

Janina Vilsmaier, Giám đốc Bán hàng của Prot Characters Pictures, cũng lạc quan: “Chúng tôi đã có một kỳ lễ hội cực kỳ hiệu quả. Chúng tôi rất ngạc nhiên về số lượng người mua đã đến Cannes”. Léo Teste, Giám đốc Kinh doanh và phân phối của Film Constellation, bày tỏ vui mừng: “Tất cả những người mua hàng đầu của chúng tôi tại châu Âu và Mỹ đều có mặt. Một số nhà phân phối vẫn còn nhiều bộ phim chưa phát hành. Nhưng chúng tôi hài lòng với hoạt động nhộn nhịp tại sự kiện và tâm thế luôn sẵn sàng giao dịch với nhau”.

Tại lễ trao giải, phim Titane của nữ đạo diễn người Pháp Julia Ducournau được vinh danh với giải thưởng cao nhất - Cành cọ vàng. Phim gây chia rẽ trong giới phê bình với những khen chê trái chiều. Đáng chú ý, chiến thắng này được tiết lộ ngay trước khi đêm trao giải diễn ra bởi Trưởng ban Giám khảo Spike Lee. 

Cả 4 phim của điện ảnh châu Á tranh giải chính thức đều được vinh danh. A Hero (Asghar Farhadi - Iran) nhận giải thưởng lớn. Memoria (Apichatpong Weerasethakul - Thái Lan) và Ahead’s Knee (Nadav Lapid - Israel) nhận giải thưởng của ban giám khảo. Trong khi Drive My Car (Nhật Bản) nhận giải Kịch bản xuất sắc. 

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Leos Carax (Annette). Giải Nam và Nữ diễn viên xuất sắc lần lượt thuộc về Caleb Landry Jones (Nitram) và Renate Reinsve (The Worst Person In The World). Giải Máy quay vàng trao cho phim Murina (Antoneta Alamat Kusijanović). 

Ngoài ra, Unclenching the Fists thắng giải cao nhất hạng mục Góc nhìn đặc biệt. Feathers chiến thắng hạng mục Tuần phê bình và A Chiara nhận giải hạng mục Tuần lễ đạo diễn. 

Tin cùng chuyên mục