Một ngôi chùa ở Vĩnh Long gói 10.000 đòn bánh tét gửi đồng bào miền Trung

Ngày 23-10, Đại đức Thích Minh Tịnh (đại diện chùa Long Quang, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, do ảnh hưởng mưa lũ lịch sử, nhà chùa đã vận động các phật tử gói khoảng 10.000 đòn bánh tét gửi đến đồng bào miền Trung. 

Do diện tích của chùa quá nhỏ, nên chùa đã mượn thêm điểm nấu bánh tét ở xã Tân Long (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Cụ thể, để gói 10.000 đòn bánh tét nghĩa tình, nhà chùa huy động gần 200 phật tử đến hỗ trợ gói bánh. Trên 100 triệu đồng tiền nguyên liệu để gói bánh được các phật tử đóng góp.
Một ngôi chùa ở Vĩnh Long gói 10.000 đòn bánh tét gửi đồng bào miền Trung  ảnh 1 Nhà chùa Long Quang, cùng các phật tử gói bánh tét hỗ trợ đồng bào Miền Trung 

“Thay vì trộn nước cốt dừa vào cho béo, thì nhà chùa chỉ dùng nếp, đậu xanh, ít gia vị muối, đường... Vì vậy, bánh tét có thể sử dụng được trong thời gian hơn một tuần. Trong sáng 23-10, khoảng 4.000 đòn bánh tét đầu tiên sẽ được vận chuyển lên xe đi thẳng ra miền Trung hỗ trợ đồng bào. Hoạt động gói bánh tét sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 25-10”, Đại đức Thích Minh Tịnh chia sẻ.

Một ngôi chùa ở Vĩnh Long gói 10.000 đòn bánh tét gửi đồng bào miền Trung  ảnh 2 Hôm nay, 23- 10 có khoảng 4.000 đòn bánh tét ở chùa Long Quang tổ chức gói được chuyển ra miền Trung hỗ trợ bà con vùng lũ 

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

4 cháu bé mồ côi mong được đến trường

Vợ chồng ông A PLớp (49 tuổi, xã Đắk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) có 8 người con. Khoảng hơn 1 năm trước, 2 vợ chồng không may lần lượt qua đời. Hiện nay, 2 người con đầu của vợ chồng ông đã lập gia đình và ra ở riêng, 6 người con còn lại hiện ở chung một nhà và tự chăm sóc, nuôi dưỡng nhau.

Bạn đọc tiếp sức

Báo SGGP trao 41 triệu đồng giúp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Văn phòng đại diện Báo SGGP khu vực miền Trung phối hợp với UBND xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vừa đến thăm và trao số tiền 32 triệu đồng của bạn đọc giúp em Võ Tuấn Tú (17 tuổi, trú thôn 3), nhân vật trong bài viết “Nam sinh bị hỏng mắt, dập nát bàn tay”, đăng trên Báo SGGP ngày 21-8-2023.