Mùng 1 Tết, người dân Quảng Ngãi đi chùa, hái lộc đầu năm
SGGPO
Ngày 10-2, tức Mùng 1 Tết Nguyên đán, nhiều người dân cùng gia đình xuất hành đầu năm đi lễ chùa và hái lộc đầu năm.
Ngay từ sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày đầu tiên năm Giáp Thìn, đông đảo người dân tỉnh Quảng Ngãi đã đến dâng hương, hái lộc tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh như chùa Thiên Ấn, chùa Minh Đức, chùa Ông, chùa Liên Quang... Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tại chùa Liên Quang (xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), người dân nô nức lên chùa, hái lộc đầu năm. Nhiều gia đình cùng đến chùa thắp hương cầu bình an, may mắn trong năm mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Các Phật tử của chùa Liên Quang đã chuẩn bị hoạt động hái lộc đầu năm, hoạt động diễn ra từ 7 giờ sáng ngày 10-2, tức Mùng 1 Tết Nguyên đán. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Háo hức nhất trong dịp lễ chùa đầu năm là hái lộc, rất nhiều người đến quanh cây hái lộc, hái phong bao lì xì màu đỏ với rất nhiều câu chúc “Vạn sự như ý”, “Tài Lộc”, “Phúc”, “Mã đáo thành công”, “Phát tài phát lộc”… Ảnh: NGUYỄN TRANG
Em bé trong chiếc áo hồng xinh xắn cùng mẹ đi hái lộc đầu năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Một bạn đã hái lộc cho cả gia đình của mình. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hái lộc đầu năm mới là một phong tục truyền thống đặc trưng trong dịp Tết Nguyên đán. Sau khi cúng Giao thừa hay sớm Mùng 1 Tết, mọi người thường đến đình, chùa, đền phủ để tham gia hái lộc. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Mỗi người lựa chọn một phong bao lì xì đỏ để đón nhận lộc cho bản thân và gia đình. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Trẻ em rất thích theo cha mẹ, ông bà lên chùa hái lộc đầu năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Một cô gái đang hái lộc đầu năm ở chùa Liên Quang. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Bên trong mỗi bao lì xì đỏ là “lộc” năm mới, lộc có thể là chai nước, chiếc vòng tay, chiếc bật lửa… với ý nghĩa may mắn, bình an. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Sau khi hái lộc, người dân đến khu vực để mang "lộc" về nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Những chiếc vòng tay đủ màu sắc cho năm mới rực rỡ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Trong ngày đầu năm, người dân rất vui mừng đón nhận lộc là những chai nước, chiếc bật lửa tượng trưng tài lộc, may mắn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nhiều người cho rằng đi lễ đầu năm để bỏ lại phía sau những vất vả bộn bề lo toan của năm cũ, chào đón một năm mới bình an, tài lộc, sức khỏe… Ảnh: NGUYỄN TRANG
Em Đặng Hoàn Yên (sinh viên Đại học Quy Nhơn, quê xã Bình Long, huyện Bình Sơn) cho biết: “Là sinh viên năm nhất, học ở Bình Định, xa nhà đã 1 năm, nay về quê, em rất vui. Mùng 1, em đi lễ chùa cầu chúc gia đình luôn vui vẻ, sức khỏe, bình an”. Ảnh: NGUYỄN TRANG