
Ghi nhận của phóng viên, để chống với thời tiết nắng nóng, người dân cầm nón lá, dù, áo khoác chống nắng mà vẫn ướt đẫm mồ hôi. Dù vậy, trên khuôn mặt họ là sự trân trọng dành cho một di sản tâm linh thiêng liêng.


Bà Nguyễn Thị Lựu (68 tuổi, từ Bình Dương) lên từ lúc 7 giờ sáng, chia sẻ: “Nghe tin có xá lợi trái tim, tui đi thật sớm để vào chiêm bái. Bồ tát Thích Quảng Đức là biểu tượng thiêng liêng, đến chiêm bái như để nhắc lòng sống tốt, sống từ bi hơn”.

Lực lượng chức năng cũng đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ người dân.
Vào chiều 5-5, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được cung thỉnh từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM về tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự. Đây là lần đầu tiên từ năm 1991, bảo vật này được tôn trí để cộng đồng chiêm bái.

Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 20-6-1963 tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, Sài Gòn (nay là ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TPHCM) để lại xá lợi trái tim bất diệt, biểu tượng cho tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo và truyền thống dân tộc Việt Nam.

Lễ chiêm bái xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức chính thức bắt đầu từ 14 giờ ngày 6-5 đến hết ngày 10-5.