Phải mạnh tay với bọn đua xe trái phép

Thời gian gần đây nạn đua xe trái phép lại tái diễn mạnh ở TPHCM. Những “đoàn đua” từ khoảng vài chục đến hàng trăm xe gắn máy phân khối lớn thường xuất hiện vào khoảng nửa đêm về sáng, trên các đoạn đường rộng đẹp như đoạn đường cầu Điện Biên Phủ - ngã tư Hàng Xanh, cầu Thủ Thiêm, đường Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh); đường Thành Thái (Q10), Trần Hưng Đạo…

Tiếng máy xe, tiếng rú ga, tiếng nẹt pô…vang lên giữa đêm khuya gây kinh hoàng không ít cho cư dân trong khu vực, nhất là cho những người do cuộc mưu sinh còn vất vả đi trên đường. Đã có nhiều tai nạn xảy ra do những “tay đua” này lạng lách gây ra.

Mới đây nhất là hai vụ xảy ra trong cùng đêm: một vụ do tránh “đoàn đua” trên đường Bạch Đằng, tài xế xe chở container đã lạc tay lái, tông vào nhà dân làm chết một người; vụ khác, một tay đua đã đụng thẳng vào anh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Điện Biên Phủ, khiến anh này bị thương rất nặng.

Trong lúc nền kinh tế của đất nước đang trong giai đoạn khó khăn, nhà nước kêu gọi các ngành, các cấp và toàn dân phải tiết kiệm; trong lúc những người dân lao động nghèo phải nhọc nhằn kiếm ăn từng ngày; TP đang ra sức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhiều thanh niên TP đang cống hiến sức trẻ, tham gia những hoạt động có ích cho cộng đồng, thì có một tầng lớp thanh niên vô công rỗi nghề “cơm no rửng mỡ” tụ tập đua xe trái phép. Hành động của bọn này chẳng những thể hiện sự coi thường luật pháp, vi phạm an ninh trật tự xã hội mà còn đe dọa mạng sống của nhiều người.

Cần thật mạnh tay với bọn đua xe trái phép. Phải xét xử chúng như bọn tội phạm. Có như thế mới có tác dụng răn đe và bảo đảm được cuộc sống yên lành cho người dân lương thiện. 

PHAN ĐÔNG THÀNH
(Phường 15 - Q.Bình Thạnh TPHCM)

Tin cùng chuyên mục