Sống khổ trong vùng quy hoạch “treo”

Dự án công viên cây xanh liên quan đến phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM, đã “treo” hàng chục năm qua nhưng không triển khai thực hiện khiến hàng trăm hộ dân sống trong khu vực này vô cùng khổ sở.
Sống khổ trong vùng quy hoạch “treo”

Nhiều nhà dân đã xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được phép nâng cấp hoặc xây dựng mới. Đặc biệt, hẻm 28 đường Tam Bình ngập nước triền miên, nước đen ngòm bốc lên mùi hôi thối gần cả năm qua (ảnh). Bà con đã kêu lên các cấp nhưng chưa có cơ quan nào giải quyết.

Nâng mặt đường hẻm thì ngập nhà, nhiều nền nhà dân thấp hơn hoặc xấp xỉ mặt đường dù trước đó đã nâng lên nhiều lần, đầu gần đụng trần rồi, không thể nâng lên được nữa. Một số người dân cho biết do quy hoạch treo quá lâu, chính quyền buông lỏng quản lý nên phần lớn diện tích dành cho trồng cây xanh đã bị lấn chiếm xây dựng.

Bà con khu vực này mong chính quyền thành phố cho kiểm tra cụ thể, nếu thực tế không còn đủ diện tích trồng cây xanh nữa thì cho xóa quy hoạch treo. Trường hợp còn đủ diện tích trồng cây thì cho triển khai thực hiện dự án, để bà con ổn định cuộc sống.

Trước mắt, đề nghị chính quyền chỉ đạo cho xử lý phần hư hỏng nắp cống ngăn triều, cống thoát nước đường Tam Bình để thủy triều không còn trào ngược lên, gây ngập hẻm 28 Tam Bình.

Tin cùng chuyên mục