Tháng 5 đi Lễ vía Bà

Hàng năm, vào các ngày mùng 4, 5, 6 của tháng 5 âm lịch, diễn ra Lễ vía bà Linh Sơn Thánh mẫu (núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh). Năm nay, Lễ vía Bà đúng vào dịp nghỉ cuối tuần (từ ngày 30-5 đến 1-6), nên dù trời nhiều mây và lác đác có mưa nhưng không khí tại núi Bà Đen vẫn náo nhiệt khi hàng ngàn người dân và du khách đổ về dâng hương.

Chùa Bà trên núi Bà Đen thu hút nhiều du khách thăm viếng
Chùa Bà trên núi Bà Đen thu hút nhiều du khách thăm viếng

Khám phá hệ thống chùa chiền

Ngay từ sáng sớm 30-5, ngày đầu tiên của Lễ vía Bà, ở khu vực chân núi đã có hàng đoàn xe ô tô đưa khách đến từ các tỉnh lân cận như TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang... Ngoài ra, có rất nhiều người đi xe máy đến mua vé đi cáp treo lên núi dâng hương viếng Bà và chiêm ngưỡng khung cảnh ngọn núi được ví như “nóc nhà Nam bộ”. Anh Nguyễn Văn Thanh (40 tuổi, từ Hà Nội) trong lúc xếp hàng chờ lên cáp treo, cho hay, mặc dù đã xem trên internet về khu du lịch (KDL) núi Bà Đen, nhưng khi đến đây anh thực sự rất ngỡ ngàng trước vẻ đẹp uy nghi, hùng vĩ của thắng cảnh.

Theo hướng dẫn của các nhân viên KDL, chúng tôi bước vào cabin cáp treo và hệ thống bắt đầu chuyển động, tăng tốc để vượt núi. Cáp treo di chuyển mỗi lúc một lên cao, phóng tầm mắt xung quanh thấy phía Tây là TP Tây Ninh sầm uất, phía Đông là lòng hồ Dầu Tiếng rộng mênh mông. Nhìn từ trên cao có thể thấy ngọn núi Bà Đen được che phủ bởi thảm thực vật rừng xanh ngắt. Những cây rừng mọc len lỏi giữa các tảng đá núi, bất chấp độ dốc cao, tô thêm vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. Tháng năm là mùa quả chín với những cây xoài mút rừng cao lớn sum xuê, trái chín vàng ươm trĩu cành…

Cáp treo đưa chúng tôi đến chùa Bà, tức Linh Sơn Tiên Thạch Tự, nằm lưng chừng giữa ngọn núi. Đây là ngôi chùa cổ nhất trong hệ thống các chùa tại núi Bà Đen, được hình thành từ thế kỷ 18. Ở sân chùa Bà có tôn trí tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Bên cạnh chùa là Điện Bà Linh Sơn Thánh mẫu với kiến trúc một mái đá tự nhiên nhô ra tạo thành động. Chính điện thờ Linh Sơn Thánh mẫu mặc áo đỏ, mặt đen.

Chị Hồ Thị Vân (ở huyện Hóc Môn, TPHCM) cho biết: “Hầu như năm nào tôi cũng đến đây thăm viếng các di tích và dâng hương cúng Phật tại chùa Bà và Linh Sơn Thánh mẫu Bồ Tát. Trên núi còn có chùa Hang, chùa Quan Âm, chùa Hòa Đồng và mỗi ngôi chùa có một giai thoại gắn liền với lịch sử, văn hóa ở vùng đất này”.

Đặc biệt, núi Bà Đen có cấu trúc rất đặc biệt gồm nhiều tảng đá xếp chồng lên nhau tạo nên nhiều hang động, góp phần tạo nên vẻ đẹp kỳ bí cho những ai thích khám phá.

Săn mây và thưởng thức ẩm thực đặc sắc

Mải mê đi tham quan tại khu vực quần thể các chùa và hang động ở lưng chừng núi, đến chiều muộn chúng tôi mới ngồi cáp treo lên đỉnh núi. Đỉnh núi Bà Đen buổi chiều tà trong một ngày trời nhiều mây vẫn toát lên vẻ đẹp nguy nga lộng lẫy như chốn bồng lai, tiên cảnh. Nhìn về phía chân trời hướng Đông, màu lam của nước hồ Dầu Tiếng ánh lên với màu mây tạo nên bức tranh bồng bềnh, huyền ảo. Giữa đỉnh núi, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, hiện thân của đức hạnh, trí tuệ và lòng từ bi phổ độ chúng sinh, đứng uy nghiêm trên đài sen. Xung quanh tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn là bốn bức tượng Tứ Đại Thiên Vương (những vị tướng của Thiên Đế giúp cai quản 4 phương để hộ trì thế giới, duy trì an lạc, mưa thuận gió hòa) càng gợi thêm cho khung cảnh nơi đây như chốn Thiên đình. Với khung cảnh có một không hai mà chỉ riêng đỉnh núi này có được, đã trở thành địa điểm chụp ảnh, săn mây của nhiều du khách gần xa.

Ban đêm, đỉnh núi Bà Đen trong thời gian Lễ vía Bà càng đẹp lung linh với hàng ngàn ngọn đèn được thắp lên trong đại lễ dâng đăng lên Linh Sơn Thánh mẫu. Năm nay, lễ dâng đăng tổ chức trong hai buổi tối (31-5 và 1-6). Tại lễ dâng đăng, mỗi du khách được phát một ngọn đèn và tự tay viết lời nguyện ước của mình để dâng lên Linh Sơn Thánh mẫu với mong ước Bà độ trì cho may mắn, bình an.

Dịp Lễ vía Bà năm 2025, có 2 hai phiên chợ lá được Sun World Ba Den tổ chức tại quảng trường trên đỉnh núi. Trong phiên chợ lá có nhiều món ăn truyền thống, đậm nét văn hóa dân tộc, qua đó tái hiện lại phiên chợ ở làng quê Việt Nam xưa như: bánh ít, bánh cuốn, bánh tráng, bánh ú, bánh xu xuê, bánh bột lọc, bánh bò, bánh da lợn, chè, xôi, khoai mì hấp nước dừa... Phiên chợ lá Tây Ninh có cách thức mua hàng độc lạ: dùng lá thay tiền, như một cách san sẻ yêu thương. Mỗi du khách đi qua cổng soát vé cáp treo lên đỉnh núi sẽ được phát một chiếc lá bồ đề và dùng lá đó mua đồ ăn, thức uống. Tại KDL núi Bà Đen cũng có nhiều đặc sản của địa phương được bày bán cho du khách mang về làm quà biếu bạn bè, người thân; trong đó, có đặc sản bánh tráng và muối ớt tôm.

Tin cùng chuyên mục