Thành phố ấm tình

“Nhà chú đâu còn ai đâu! Cha mẹ mất lâu rồi, chú cũng không có vợ con. Tết năm ngoái chú nằm viện, năm nay cũng y chang luôn. Tết với chú là những ngày nằm ở đây, nhìn ra ngoài cửa sổ cũng chỉ là không gian bệnh viện…”, kể một đoạn buồn rười rượi, chú Trần Tấn Tài (66 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) rơm rớm nước mắt. Ôm túi quà mà đoàn từ thiện vừa ghé thăm, gửi tặng, chú nói “còn chút này là ấm áp”.
Trao quà tết cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Trao quà tết cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Mang xuân đến giường bệnh

“Dạ, con gửi chú túi quà tết ạ!”; “Chúc chú tết mau khỏe, hết bệnh về nhà nha!”; “Cô nghỉ ngơi, ráng chữa bệnh cho hết đặng về nhà ạ!”… Tiếng dạ thưa nhỏ nhẹ, tình cảm của đoàn đến thăm, trao quà của các bạn trẻ Đoàn Thanh niên, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM tại Khoa Nội hô hấp - Cơ xương khớp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định khiến những bệnh nhân đang điều trị tại đây thấy ấm lòng.

Ôm túi quà, đứng cạnh bên người cha đang nằm liệt trên giường bệnh, cô con gái ghé sát vào tai, nói nhỏ: “Quà tết và bao lì xì này mấy em vừa ghé gửi cha nè! Quà may mắn lấy hên, mau khỏe héng cha!”. Nói xong, cô cảm ơn các bạn trẻ thêm lần nữa.

Trên giường bệnh, bao quanh là 3 bạn trẻ đang thăm hỏi động viên, chú Trần Tấn Tài cố gắng ngồi dậy, nắm tay những người xa lạ mà như gần gũi. Chú Tài bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, không người thân thích. Hai năm nay, tết nào chú cũng nhập viện.

“Chú bệnh mấy năm nay rồi, nhập viện miết. Đợt này bác sĩ nói tới mùng 3 mới cho về. Mà về nhà cũng không có tết nhất gì cả. Sáng người ta mới cho chú đồ ăn miễn phí, giờ tụi con mang đến quà tết nữa. Chú chạy xe ôm ế lắm, cũng đâu có chạy Grab được. Bệnh hoài, vay mượn mới đủ đóng tiền viện phí. Bữa nay bận rộn tết nhất vầy mà mấy bạn trẻ vô thăm, thấy quá ấm áp rồi”, chú Tài xúc động nói.

Ở giường cạnh bên, chú Nguyễn Thanh Phương (53 tuổi) cũng không có người thân chăm sóc. “Giấy vô ra viện cả xấp nè con. Từ tháng 9 đến nay, chú nằm viện 7 lần rồi. Cảm ơn mấy con có lòng đến đây dù tết nhất”, chú Phương bày tỏ.

Anh Vũ Anh Kiệt, Thạc sĩ y tế công cộng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết, tết này có rất nhiều đơn vị, đoàn, cá nhân đến tận giường bệnh thăm hỏi, sẻ chia với người bệnh. “Các bệnh nhân phải điều trị dài ngày, không thể về nhà sum vầy, đón tết bên gia đình. Những món quà xuân từ những tấm lòng nhân ái có thể không quá lớn, nhưng mang ý nghĩa tinh thần, giúp họ cảm thấy ấm áp hơn và an tâm điều trị trong những ngày này”, anh Kiệt chia sẻ.

Xuân yêu thương - tết sẻ chia

Tết đến là lúc nhà nhà, người người mong sự sum vầy, nhưng vẫn còn nhiều bệnh nhi phải đón tết trong bệnh viện. Để sẻ chia, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Bữa ăn tất niên” dành tặng hơn 800 bệnh nhi. Bữa ăn giản dị nhưng gửi gắm trong đó tình cảm, sự yêu thương tới những người không may mắn.

Ngày hội “Xuân yêu thương” tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM mấy ngày trước tết cũng đã chăm lo cho các bệnh nhân, bệnh nhi với nhiều hoạt động như: trao tặng 450 bao lì xì cho bệnh nhi; 2.000 phần ăn; gian hàng quần áo tết 0 đồng cho thiếu nhi; 1.000 phần quà tết… Ngày 30 tháng Chạp, chương trình “Xuân yêu thương” tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng trao tặng những món quà tết ý nghĩa đến 357 bệnh nhân đang điều trị nội trú, 31 bệnh nhân đang lọc máu tại bệnh viện.

Có mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày cuối năm, nhà hảo tâm Lê Thị Thanh Hằng (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) bày tỏ: “Tết đến xuân về là ngày đoàn viên của mọi gia đình, nhưng không phải ai cũng đều được hưởng niềm hạnh phúc rất đỗi bình dị ấy. Tôi nghĩ, tết không chỉ là dịp để gia đình quây quần bên mâm cỗ đầy, cùng nhìn lại buồn vui mà còn là lúc chúng ta trao gửi yêu thương, sẻ chia với người khổ hơn mình. Tài sản trân quý nhất trong cuộc sống chính là tình yêu thương”.

Sự sẻ chia ngày tết với người khó khăn không chỉ ở trung tâm thành phố mà các đơn vị, bệnh viện còn mang xuân ấm đến miền xa. Chương trình “Xuân biên giới 2023” do Đoàn Sở Y tế TPHCM tổ chức tại tỉnh Bình Phước những ngày cuối năm đã thăm, tặng quà hơn 300 người dân. CLB Tình nguyện Khoa Y Trường Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Nguyễn Trãi tổ chức chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân tại tỉnh Tiền Giang; Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức khám, phát thuốc miễn phí, tặng quà tết cho người dân huyện Cần Giờ, TPHCM…

Tết sẻ chia nơi thành phố bao năm qua vẫn thế. Dù có bộn bề giữa những ngày cuối năm hay tết nhất, người ta vẫn hướng sự quan tâm chân thành về những người kém may mắn. Như trưa 30 tháng Chạp tết này, dù việc nhà còn bận rộn, vợ chồng anh Huy (xin được không để tên đầy đủ) dẫn nhau đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đóng viện phí cho trẻ sơ sinh bị bệnh. Anh chị xem sự hỗ trợ đó là hữu duyên với những đứa trẻ bất kỳ. Tấm lòng của vợ chồng anh Huy, các bạn trẻ và nhiều đơn vị, nhà hảo tâm những ngày tết vừa qua khiến cho thành phố thật ấm tình. Có tình thương lan tỏa từ mỗi con người nơi này.

Ôm hộp cơm từ thiện vừa nhận phía ngoài sảnh Bệnh viện Ung bướu TPHCM, bà Nguyễn Thị Tám (61 tuổi, quê Trà Vinh) tập tễnh vào xếp hàng nhận quà tết trước Phòng Công tác xã hội. “Bà đang nuôi chồng bệnh ung thư giai đoạn cuối. May mà 30 tết còn có mấy cô chú tới phát cơm từ thiện. Với hộp này, bà ăn được nguyên ngày luôn đó”, bà Tám nói.

Tin cùng chuyên mục