Thùng từ thiện của thợ sửa xe ở Quảng Ngãi

Khoảng 2 năm nay, trước tiệm sửa xe máy của anh Nguyễn Đức Dũng (47 tuổi, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đặt 1 thùng từ thiện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Thùng từ thiện đặt trước tiệm sửa xe máy, cứ có khách đến bơm xe anh đều không lấy tiền nên mọi người bỏ tiền vào thùng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Anh Dũng chia sẻ: “Số tiền công bơm xe chỉ 1.000-2.000 đồng, bà con đến sửa xe thay vì trả công thì có thể quyên góp tùy tâm”.

Anh Nguyễn Đức Dũng cùng Đoàn xã Bình Thuận mở thùng từ thiện đều đặn 3 tháng/lần để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Anh Nguyễn Đức Dũng cùng Đoàn xã Bình Thuận mở thùng từ thiện đều đặn 3 tháng/lần để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Anh Dũng đã làm nghề sửa xe hơn 20 năm, thường xuyên miễn phí bơm xe, tăng xích cho khách. Dù cuộc sống gia đình còn khó khăn nhưng anh vẫn muốn giúp đỡ người khác. Anh nói: “Bơm xe cũng tốn chút ít thời gian, công và bình bơm hơi, lấy mấy ngàn của bà con cũng không khá hơn được nhưng tôi có thể góp lại để giúp người nghèo”.

Anh cho biết: “Nhiều người đến sửa xe thấy thùng từ thiện đã hỏi tôi là quyên góp cho ai, ai được hỗ trợ? Tôi nói rằng sau khi quyên góp thì Đoàn xã Bình Thuận sẽ đến để kiểm đếm và dùng số tiền hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Biết chuyện, nhiều người vui vẻ bỏ thêm dăm ba ngàn vào thùng”.

Cứ khoảng 3 tháng, Đoàn xã Bình Thuận sẽ lên nhà anh Dũng để cùng mở thùng từ thiện, kiểm đếm số tiền quyên góp. Trong 2 năm (2022-2023), thùng từ thiện đã quyên góp hơn 8,2 triệu đồng cho hoạt động từ thiện địa phương.

Anh Dũng làm nghề sửa xe hơn 20 năm, tuy cuộc sống nhiều khó khăn nhưng anh vẫn góp tâm sức cho hoạt động từ thiện. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Anh Dũng làm nghề sửa xe hơn 20 năm, tuy cuộc sống nhiều khó khăn nhưng anh vẫn góp tâm sức cho hoạt động từ thiện. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Căn nhà cấp bốn nhỏ nằm trong tiệm sửa xe ven đường, vợ anh bán nước dọc đường, có 2 con đều đang học đại học, kinh tế gia đình phụ thuộc hết vào tiệm sửa xe. Mặc dù khó khăn nhưng anh Dũng vẫn mong muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn với tinh thần lá lành đùm lá rách. Anh nói: “Tôi mong muốn thùng từ thiện giúp đỡ nhiều người và nhiều trẻ em hơn, mang lại giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, là động lực cho nhiều người vươn lên nghịch cảnh”.

Anh Lê Quang Tiến, Bí thư Đoàn xã Bình Thuận, cho biết: “Từ thùng từ thiện, vừa qua, Đoàn xã đã tổ chức trao quà cho trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi và tặng quà cho trẻ khuyết tật với 25 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng. Ngoài ra, Đoàn xã cũng tổ chức chương trình “Đồng hành cùng chiến sĩ”, hỗ trợ cho con em của chiến sĩ nhập ngũ quân đội có hoàn cảnh khó khăn”.

Anh Nguyễn Văn Cường (22 tuổi, xã Bình Thuận) nhập ngũ vào đơn vị ở Đắk Lắk. Khi đi xa, anh rất lo lắng con nhỏ 4 tuổi ở nhà, thật may mắn khi thùng từ thiện của anh Dũng cùng Đoàn xã Bình Thuận trích mỗi tháng 500 ngàn đồng để hỗ trợ ông bà nội đang chăm bé Khánh.

Anh Tiến cho biết: “Cháu ở với ông bà nội, nhưng ông nội bị tai biến nên gánh nặng dồn về bà nội. Đoàn xã và anh Dũng sẽ đồng hành hỗ trợ đều đặn mỗi tháng cho đến khi anh Cường xuất ngũ về địa phương”.

Thùng từ thiện của anh Dũng phối hợp Đoàn xã Bình Thuận sẽ duy trì liên tục để giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật trên địa bàn xã, đồng thời, giúp đỡ nhiều gia đình là chiến sĩ nhập ngũ vượt qua khó khăn, yên tâm huấn luyện.

Anh Tiến cho biết: “Đoàn xã đã triển khai xuống các chi đoàn thôn để cùng nhiều tiệm sửa xe tham gia nhân rộng mô hình, trở thành hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn”.

Tin cùng chuyên mục