Trao tiền bạn đọc Báo SGGP đến hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội

Ngay sau khi Báo SGGP đăng tải hoàn cảnh gia đình bà Đỗ Thị Luyện (SN 1964) và bà Đỗ Thị Út (SN 1971), trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, bạn đọc hảo tâm khắp mọi miền đất nước đã quyên góp, hỗ trợ giúp 2 bà vượt qua khó khăn.
Trao tiền bạn đọc Báo SGGP đến hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội

Ngày 9-11, đại diện Văn phòng đại diện Báo SGGP tại Hà Nội đã trao 20 triệu đồng của bạn đọc quyên góp tới đại diện gia đình bà Đỗ Thị Luyện và bà Đỗ Thị Út.

Đại diện Báo SGGP trao tiền bạn đọc đến gia đình bà Đỗ Thị Luyện và Đỗ Thị Út

Đại diện Báo SGGP trao tiền bạn đọc đến gia đình bà Đỗ Thị Luyện và Đỗ Thị Út

Bà Đỗ Thị Luyện và bà Đỗ Thị Út là nhân vật trong bài viết “Mong ước của hai chị em mù", đăng trên Báo SGGP, số ra ngày 10-10-2023.

Hiện, cuộc sống hàng ngày của 2 bà chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà cũ với mảnh vườn nhỏ hơn 60m2. Cả 2 bà đều sống nhờ hoàn toàn tiền trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật.

Hàng ngày, 2 bà chăm sóc đám rau ngoài vườn để có nguồn cung thực phẩm chính. Nhiều năm nay, 2 bà không rời khỏi nhà, không dám đi bán tăm như trước vì rất sợ đường sá đông đúc, xe cộ nhiều.

Bà Luyện có khối u vùng ngực, sức khỏe ngày càng yếu, hàng tuần phải đến bệnh viện điều trị với chi phí vượt xa khoản trợ cấp ít ỏi hàng tháng của hai người.

Buổi trao tiền bạn đọc Báo SGGP có sự chứng kiến của đại diện UBMTTQ xã Hiệp Thuận, Hội Người mù huyện Phúc Thọ và Hội Người mù TP Hà Nội.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hiệp Thuận cho hay, việc bạn đọc Báo SGGP có những phần quà hỗ trợ là đặc biệt quý đối với hoàn cảnh của 2 bà. “Gia đình bà Luyện và bà Út cũng được chính quyền từ địa phương tới thành phố quan tâm rất nhiều. Sự quan tâm của Báo SGGP hôm nay cũng là phần quà nhỏ để gia đình bà trang trải cuộc sống”, bà Huyền nhấn mạnh.

Ông Đàm Quyết Tiến, Chủ tịch Hội Người mù huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội bày tỏ niềm vui: “Quá trình hoạt động, hội người mù huyện luôn nhận được sự quan tâm của Hội Người mù TP Hà Nội, các cấp, ngành, địa phương và sự chia sẻ ấm áp của cộng đồng. Đặc biệt, hôm nay có thêm sự quan tâm của bạn đọc Báo SGGP".

Theo ông Tiến, những năm qua, hội thường xuyên chăm sóc tất cả những người khiếm thị trên địa bàn, đặc biệt những hoàn cảnh khó khăn như phụ nữ đơn thân, đa tật. "Khi hội viên đau ốm, gặp hoạn nạn, có chuyện vui buồn, chúng tôi luôn động viên vượt qua”, ông Tiến cho biết và nói thêm, đối với gia đình bà Luyện, hội luôn dành những tình cảm đặc biệt bởi hoàn cảnh này rất khó khăn.

Nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Báo SGGP, 2 chị em bà Luyện cho biết, sẽ dùng 20 triệu đồng gửi tiết kiệm, sau này chi tiêu hợp lý và để sửa sang nhà cửa.

Trước đó, đại diện Báo SGGP tại Hà Nội đã trao số tiền đợt 2 của bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh gia đình ông Trịnh Viết Cương (57 tuổi), ở thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) - nhân vật trong bài viết "Ngày phụ hồ, đêm soi ếch nuôi cháu", với số tiền 5 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục