Trồng rừng, cò về Cát Tiên

Hơn một tháng nay, đàn cò khoảng hơn một ngàn con đã chọn khu rừng ở khuôn viên rừng tràm trồng của chị Võ Thị Kim Uyên làm nơi trú ngụ. Cứ chiều chập choạng tối là đàn cò bay về đậu trắng khu rừng trồng nhà chị và khu vực lân cận.

Khu rừng tràm của chị Uyên được trồng cách nay 3 năm, có diện tích khoảng 7 mẫu trong thung lũng có đồi núi bao bọc và suối Đạ Sị chảy dọc thuộc địa phận tổ 14, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

2cd8a8f4-87b5-4e08-9dc8-47b2cb852e05-9392-1792.jpg
img-20240123-110347-9075.jpg

Theo người dân trong vùng, đây là lần đầu tiên cò về trú ngụ khu vực này. Chiều về đàn cò chao liệng và đậu trắng cánh rừng. Nguyên nhân cò về trú ngụ có thể do khu vực trồng rừng phù hợp, không ai phá phách, săn bắt. Nhiều người hy vọng ngày càng sẽ có nhiều cò về trú ngụ, chính quyền địa phương có cách bảo tồn, để nơi đây sẽ là một điểm đến du lịch sinh thái của địa phương.

Tin cùng chuyên mục