Vui xuân trong căn nhà mới

Đã mấy ngày được dọn vào ở trong căn nhà khang trang, còn thơm mùi sơn, nhưng bà Dương Thị Phiến, nhân viên Đội bảo vệ giữ rừng Cần Giờ (thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TPHCM) vẫn chưa tin đó là sự thật. Gần 6 năm qua, ước mơ sửa lại căn nhà lá dột nát, nền lún sụp là điều cả gia đình bà Phiến trông chờ. Vậy mà nó lại thành hiện thực trong những ngày đầu xuân này.

Nhân lên hạnh phúc ngày xuân

Trong căn nhà mới sạch đẹp, bà Phiến nhờ chồng treo tấm hình chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nơi trang trọng nhất. Những vật dụng thiết yếu trong gia đình được trao tặng hôm bàn giao nhà cũng được vợ chồng bà và các con sắp đặt ngăn nắp. Nhìn một lượt quanh căn nhà, lòng bà Phiến dâng trào niềm xúc động: “Tổ ấm khang trang này là ước mơ của cả gia đình tôi bấy lâu nay. Có nhà mới rồi, không còn phải lo cảnh mưa dột, nhà sập như trước kia, tôi quá hạnh phúc. Niềm vui như nhân lên khi nhà được hoàn thành trong dịp tết như thế này”.

Căn nhà của gia đình bà Phiến với 6 người ở trước đây được cất tạm trên nền đất bố mẹ cho bằng giấy tờ tay. Qua hơn 9 năm, căn nhà 4 vách lá, mái lợp bằng lá dừa nước đã mục nát, mỗi khi mưa là bị dột, nền nhà thì ẩm thấp, thậm chí mưa lớn nhà bị ngập nước. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nhưng gia đình bà Phiến không có chi phí để sửa chữa, cải tạo. Bà Phiến chia sẻ, thu nhập từ việc giữ rừng và đóng đáy chỉ đủ gói ghém cho các con ăn học, nên việc sửa lại căn nhà là ước mơ lớn của cả gia đình từ nhiều năm nay.

Ngày được trao căn nhà mới toanh và các vật dụng trong gia đình, ông Bùi Thanh Tòng, nhân viên Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong, ngập tràn hạnh phúc. Ông cứ nói mãi lời cảm ơn đến đơn vị, tổ chức công đoàn và các nhà hảo tâm. “Mái ấm này cho tôi thấy sự quan tâm, tình cảm của đơn vị, tổ chức công đoàn dành cho đoàn viên khó khăn về nhà ở như tôi. Niềm hạnh phúc này là điều tôi mơ ước bấy lâu nay”, ông Tòng bày tỏ.

o4b-1749-965.jpg
Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho ông Bùi Thanh Tòng. Ảnh: QUỐC THANH

Trước khi được xây lại, căn nhà của gia đình ông Tòng có mái lợp bằng lá dừa nước, cột và đà bị mối mọt ăn mòn, nền nhà ẩm thấp, mỗi khi mưa xuống là bị dột, ngập nước, không có chỗ ngủ. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên ông Tòng không có điều kiện để sửa chữa lại căn nhà.

Ngày 12-1, Công đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM phối hợp Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” năm 2024 cho 2 gia đình đoàn viên: Bùi Thanh Tòng và Dương Thị Phiến (xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ). Theo đó, tổng chi phí xây dựng 2 căn nhà trên gần 283 triệu đồng. Trong đó, chi phí hỗ trợ xây dựng nhà bà Phiến gần 134 triệu đồng, nhà ông Tòng gần 149 triệu đồng. Cụ thể, Công đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong đã vận động đoàn viên, người lao động hỗ trợ 60 triệu đồng; các nhà hảo tâm hỗ trợ 80 triệu đồng và Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong hỗ trợ hơn 142 triệu đồng.

Hiện thực hóa ước mơ an cư

Trước đó, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM cũng phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Thị Huệ, ngụ thôn Cổ Bi 2, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế). Nhận căn nhà mới ngay những ngày cận tết, chị Huệ bùi ngùi xúc động: “Giờ thì cả nhà có thể an tâm ngủ ngon trong căn nhà mới chắc chắn, không còn thường trực nỗi lo nhà sập như trước. Xin cảm ơn các cơ quan, đoàn thể đã quan tâm hỗ trợ”.

Trước đây, chị Huệ có thời gian làm việc 7 năm tại Công ty TNHH May Oasis tại huyện Củ Chi (TPHCM). Gia đình thuộc hộ nghèo, chồng chị mất sớm, một mình chị Huệ nuôi 2 con nhỏ. Năm 2022, con gái lớn chị Huệ bị viêm màng não. Sau thời gian điều trị thì bệnh tái phát, không có tiền điều trị, chị Huệ xin cho con về nhà. Vì phải lo cho con, chị không đi làm được và hiện làm công việc vắt sổ tại nhà từ chiếc máy được hỗ trợ.

Khó khăn chồng chất khó khăn nên căn nhà xiêu vẹo, dột nát do chịu thiệt hại nặng nề của bão lũ nhiều năm qua không thể xây sửa lại. Từ sự vận động của Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM, các đơn vị, nhà hảo tâm đã ủng hộ hơn 40 triệu đồng và Liên đoàn Lao động huyện Hương Trà vận động ủng hộ 10 triệu đồng để sửa nhà cho chị Huệ.

Trên đây là 3 đoàn viên công đoàn có được niềm vui năm mới khi được nhận Mái ấm Công đoàn trong những ngày xuân về tết đến. Theo Chủ tịch Công đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM Trần Văn Tỉnh, chương trình hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, chương trình còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia của tổ chức công đoàn với đoàn viên, người lao động khó khăn, giúp họ thêm ý chí để vươn lên trong cuộc sống và an tâm lao động sản xuất, cũng như tạo được niềm tin đối với hoạt động của công đoàn.

Tin cùng chuyên mục