2 con suy thận nặng, gia đình kiệt quệ

Chị Nguyễn Thị Trang (34 tuổi) và anh Nguyễn Sỹ Toàn (38 tuổi, ngụ thôn Đông Lam, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xây dựng gia đình từ năm 2015, sinh được 3 người con. Trong đó, con đầu là Nguyễn Duy Lợi (ảnh - 9 tuổi) đến năm 7 tuổi thì bị phát hiện suy thận cấp giai đoạn cuối.

2 con suy thận nặng, gia đình kiệt quệ

Tháng 10-2022, Lợi được phẫu thuật bên hông trái, đặt ống thông. Từ đó, Lợi phải sống chung với cảnh đeo ống và bịch dung dịch bên người. Nếu bệnh ổn định, mỗi tháng gia đình đưa Lợi ra Hà Nội tái khám; nếu bệnh diễn biến bất thường, mỗi tháng cháu phải ra Hà Nội tới 3 lần.

Người em kế Lợi là Nguyễn Minh Hà (5 tuổi), cách đây gần 1 năm xuất hiện các triệu chứng giống như anh mình. Qua thăm khám, Hà cũng bị suy thận mạn độ 3. Do không còn tiền để phẫu thuật, gia đình đành lấy thuốc rồi đưa Hà về nhà điều trị; mỗi tháng phải đưa Hà ra bệnh viện ở Hà Nội xét nghiệm máu, lấy thuốc ít nhất 1 lần. Hiện sức khỏe của Hà cũng yếu.

Trước đây, chị Trang làm công nhân may mặc, nhưng từ khi các con đổ bệnh, chị phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. Còn anh Toàn làm phụ hồ, ai thuê gì làm nấy. Thời gian qua, gia đình đã vay mượn người thân, xóm làng hàng trăm triệu đồng để chữa bệnh cho các con, tài sản có giá trị trong nhà cũng đã bán sạch. Nay anh chị không biết lấy đâu ra tiền để trả nợ và tiếp tục điều trị bệnh cho các con.

Mọi giúp đỡ, hỗ trợ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 24-13.

Tin cùng chuyên mục