8-3 và 364 ngày còn lại

- “Hôm nay mồng 8 tháng 3/ Tui giặt giùm bà cái áo của tui/ Giặt rồi mà áo còn... mùi/ Thôi bà giặt lại cho tui được nhờ!”.

- Cô Tám hôm nay “xuất khẩu thành thi”, mà thi này nghe chừng có mùi... trêu chọc cánh đàn ông quá nghen. Vậy mồng 8 tháng 3 này, cô đã chuẩn bị tâm thế nhận quà chưa?

- Anh Tư hỏi ngộ ghê, “phái yếu” tụi tui năm nào mà chẳng sẵn sàng. Có điều, đôi lúc tui ước mình làm khác đi chút. Tỷ như ngày này, phụ nữ sẽ đứng ra tặng hoa, quà cho cánh đàn ông, đổi lại 364 ngày còn lại phái mạnh luôn biết sẻ chia việc nhà, quan tâm và tôn trọng phụ nữ đúng mực. Chớ cứ để mồng 8 tháng 3 trở thành ngày “trả nợ” hay “diễn kịch” phụ giúp vợ con thì coi bộ... huề trớt!

- Cô Tám nói sao chớ thời buổi 2026 này, cánh đàn ông tụi tui tiến bộ vượt bậc rồi. Chuyện trọng nam khinh nữ giờ chỉ còn trong phim hồi xửa hồi xưa. Bây giờ là thời đại sòng phẳng, phái mạnh không chỉ biết xây nhà mà còn biết sẻ chia vào bếp, chăm con để phái yếu tự tin thăng tiến, vượt mặt vèo vèo đó thôi.

- Nghe anh nói cũng mát lòng mát dạ. Yêu thương đâu chỉ gói gọn trong một bó hoa hay một ngày “giặt giùm cái áo”. Hạnh phúc thực sự là khi sự tôn trọng và sẻ chia được duy trì suốt 365 ngày, để ngày nào cũng là “mồng 8 tháng 3”, chớ không phải đợi tới kỳ đến hạn mới cuống cuồng... ghi điểm, coi sao đặng!

Tin cùng chuyên mục