Ấm áp “Bữa cơm xuân đoàn kết” cho công nhân xa quê

Tối 13-2, tại khu nhà trọ Hoàng Mai, khu phố Phú Hòa 5, phường Phú Lợi, Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp phường Phú Lợi và các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình “Bữa cơm xuân đoàn kết – tết nghĩa tình”, mang đến không khí xuân ấm áp cho sinh viên, công nhân lao động không có điều kiện về quê đón tết.

Ấm áp “Bữa cơm xuân đoàn kết” cho công nhân xa quê

Trong khoảng sân đầm ấm của khu nhà trọ Hoàng Mai, đông đảo công nhân, sinh viên đang thuê trọ trên địa bàn đã quây quần bên mâm cơm tất niên giản dị nhưng nghĩa tình.

bữa cơm CN 3.jpg
Bà Nguyễn Kim Loan chia sẻ tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Kim Loan cho biết, chăm lo tết cho công nhân lao động, nhất là những trường hợp xa quê, có hoàn cảnh khó khăn, luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thành phố mỗi dịp tết đến, xuân về.

bữa cơm CN 4.jpg
bữa cơm CN 6.jpg
LĐLĐ TPHCM phối hợp với phường Phú Lợi và doanh nghiệp tặng quà cho công nhân, sinh viên xa nhà

“Chúng tôi mong muốn không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang đến sự sẻ chia, để người lao động cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn, yên tâm gắn bó lâu dài với thành phố”, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhấn mạnh.

bữa cơm CN 2.jpg
Đây là lần thứ 2 trong năm 2026 cơ sở trọ Hoàng Mai phối hợp tổ chức bữa cơm đầm ấm cho khách trọ

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 40 phần quà tết, mỗi phần gồm 200.000 đồng tiền mặt và thực phẩm trị giá hơn 500.000 đồng.

Chị Đa Thị Nguyết Huế, 26 tuổi, quê Bình Thuận, hiện đã có gia đình và con trai 4 tuổi, xúc động chia sẻ: “Vì điều kiện kinh tế nên năm nay gia đình tôi không về quê. Được tham dự bữa cơm ấm áp và nhận món quà ý nghĩa từ Công đoàn, tôi thấy rất ấm lòng khi đón tết xa quê. Không khí hôm nay giúp vơi bớt nỗi nhớ nhà”.

bữa cơm CN 7.jpg
Công nhân lao động, sinh viên xa quê quây quần bên bữa cơm xuân đoàn kết

Trong khi đó, anh Nguyễn Xuân Hùng, 38 tuổi, quê Đắk Lắk, vào TPHCM làm việc đã 10 năm, hiện là công nhân một công ty vận tải, cho biết đây là năm thứ 3 anh cùng gia đình đón tết xa quê. “Bữa cơm nghĩa tình như thế này giúp chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của Thành phố. Dù không về quê, nhưng vẫn có một cái tết ấm áp”, anh Hùng chia sẻ.

Bà Bùi Thị Vai, chủ cơ sở nhà trọ Hoàng Mai, cho biết đây là lần thứ hai trong năm 2026 chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức bữa cơm đoàn kết, ấm áp nghĩa tình tại khu nhà trọ của gia đình bà. Chương trình không chỉ thiết thực, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết, để công nhân lao động, sinh viên và khách trọ xa quê có thêm niềm vui và động lực trong năm mới.

Tin cùng chuyên mục