Ba mẹ bệnh nặng, bé lớp 7 gồng gánh gia đình

Căn nhà xập xệ của gia đình ông Nguyễn Thanh Hải và bà Ngô Thị Mong (ngụ ấp Giồng Quéo, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) nằm lọt thỏm giữa cánh đồng thưa thớt dân cư. Không có đất sản xuất, cái nền nhà cũng phải ở tạm. 

Hàng ngày hai vợ chồng đi làm thuê, chỉ tạm đủ ăn và lo cho con đi học. Nhưng rồi mấy năm gần đây, tai họa liên tiếp ập xuống khiến gia đình lâm vào cảnh bế tắc. 

Cách nay 4 năm, ông Hải đang làm mướn thì bị đau quặn thận, ngất xỉu; vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ xét nghiệm, phát hiện ông bị thận ứ nước độ 3, sỏi thận nặng, phải uống thuốc, điều trị trong thời gian dài. Nhưng gia đình nghèo, không tiền nên ông chỉ uống thuốc qua loa rồi về nhà cầm cự.

Ba mẹ bệnh nặng, bé lớp 7 gồng gánh gia đình ảnh 1 Gia đình ông Nguyễn Thanh Hải

Năm 2017, tai họa lại ập xuống khi bà Mong phát bệnh ban xuất huyết, giảm tiểu cầu vô căn, điều trị ở địa phương không hết, phải lên TPHCM. Do điều trị dài ngày, rất tốn kém, gia đình phải chạy vay tiền khắp nơi.

Hiện tại, số nợ đã lên 30 triệu đồng không khả năng chi trả. Từ khi hai vợ chồng cùng bị bệnh, con gái mới 12 tuổi là Nguyễn Thị Linh Tiên (học lớp 7) phải đi bán xôi bắp dạo, kiếm tiền lo cho gia đình, có nguy cơ phải bỏ học. 

Ông Diệp Văn Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Ngãi Tây, cho biết: “Xã đã vận động các nhà hảo tâm hơn 4 triệu đồng để giúp, nhưng chẳng thấm vào đâu bởi chi phí điều trị khá lớn. Gia đình rất cần sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục