Bà Rice bị công kích vì... độc thân

Bà Rice bị công kích vì... độc thân
Bà Rice bị công kích vì... độc thân ảnh 1

Trong chuyến thăm Trung Đông, khi tới Jerusalem, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice được hỏi rằng phải chăng do còn độc thân nên bà thường gặp khó khăn trong việc đánh giá cuộc xung đột giữa các phe phái và liệu bà có hiểu được sự hy sinh hay không? Bà Rice trả lời là “không hề”. Theo bà, tình trạng độc thân dù thế nào đi nữa cũng không thể làm bà không hiểu biết được đức tính hy sinh và người ta không thể đạt đạt được một mục đích nào đó mà không có sự hy sinh.

Trong phiên điều trần trước Thượng viện về kế hoạch mới tại Iraq của Tổng thống Bush, Thượng nghị sĩ  đảng Dân chủ bang California Barbara Boxer cho rằng vì bà Rice chưa có gia đình nên không cảm nhận được sự hy sinh mất mát của các binh sĩ Mỹ tại Iraq và bà Rice chỉ có một mình nên các hậu quả của cuộc chiến mà Mỹ theo đuổi tại Iraq chẳng ảnh hưởng gì tới bà. Xin nhắc lại, bà Rice là con một và cha mẹ bà đã qua đời.Bà Rice cho rằng lập luận của bà Boxer không làm bà bị tổn thương nhưng “hơi lạ”.

Quả là,  chuyện chưa lập gia đình cũng là chuyện “khó nói” của chính khách.

H.Q (theo News 24h)

Tin cùng chuyên mục