Bạn đọc Báo SGGP tiếp tục giúp đỡ người phụ nữ nuôi 3 con thơ

Vừa qua, đại diện Báo SGGP tại tỉnh Bình Định đã phối hợp với UBND và Hội Chữ thập đỏ xã Ân Đức (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đến thăm hỏi, trao số tiền 10,5 triệu đồng của bạn đọc, hỗ trợ lần thứ 2 giúp gia đình chị Bùi Thị Kim Dung.

Chị Dung trước đây có chồng là anh Võ Đức Hoàng (bị ung thư đã mất) nhân vật trong bài "Chồng ung thư, nuôi 3 con thơ" đăng trên mục Nhịp cầu nhân ái Báo SGGP số ra ngày 23-6-2023.

Trước đó, Báo SGGP có bài đăng để kêu gọi bạn đọc của báo chung tay giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Dung khi suốt 3 năm trời chị chạy chữa bệnh cho chồng vừa nuôi các con thơ dại. Sau khi báo đăng, các bạn đọc đã hỗ trợ số tiền ban đầu 17 triệu đồng để giúp đỡ hoàn cảnh của vợ chồng chị Dung (đại diện Báo SGGP tại Bình Định đã trao vào ngày 11-7-2023).

Tuy nhiên, sau đó anh Hoàng do bệnh tình quá nặng nên không qua khỏi, bản thân chị Dung phải lo làm lụng trả khoản nợ vay chạy chữa cho chồng, vừa nuôi 3 con nhỏ dại (con lớn 11 tuổi, con giữa 6 tuổi và con út 4 tuổi).

Đón nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ lần thứ 2, chị Dung vô cùng cảm kích và gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm của báo đã luôn quan tâm, đồng hành cùng hoàn cảnh của chị đến nay.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ân Đức cho biết, hiện hoàn cảnh mẹ con chị Dung cơ bản đã ổn định sau những khó khăn kéo dài. Địa phương rất cảm kích bởi tấm lòng, nghĩa cử nhân văn của bạn đọc cũng như Báo SGGP luôn theo dõi, giúp đỡ sâu sát đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, đại diện Báo SGGP đã phối hợp với UBND và Hội Chữ thập đỏ xã Ân Đức đến thăm hỏi, trao số tiền 50 triệu đồng của bạn đọc giúp hoàn cảnh của mẹ con bà Huỳnh Thị Học (70 tuổi, ở thôn Đức Long, xã Ân Đức) – nhân vật trong bài viết: “Tận cùng của sự bất hạnh” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 7-8-2023. Hiện, bà Học đang nuôi người con bị bại não, với bữa rau bữa cháo qua ngày.

Tin cùng chuyên mục