Chồng ung thư, nuôi 3 con thơ

Nghẹn ngào kể lại chặng đường 3 năm khổ ải giữa tai ương, khuôn mặt hốc hác của chị Bùi Thị Kim Dung (36 tuổi, ở thôn Khoa Trường, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đượm dòng nước mắt.
Chồng ung thư, nuôi 3 con thơ

Đầu tháng 3-2020, chồng chị là anh Võ Đức Hoàng (37 tuổi) có biểu hiện đau rát vùng họng, khạc đờm ra máu tươi. Thời điểm này, đại dịch Covid-19 đang bùng phát nên anh Hoàng không có điều kiện đến bệnh viện thăm khám, khiến bệnh tình ngày càng trở nặng, vùng cổ xuất hiện nhiều hạch to dần, gây đau nhức, sốt li bì…

Tháng 4-2022, chị Dung bán mảnh đất được hơn 100 triệu đồng, đưa chồng đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chữa trị. Tại đây, các bác sĩ kết luận anh Hoàng bị ung thư vòm họng đang di căn. Theo phác đồ điều trị, anh đã hóa trị, xạ trị sang bước 3. Đến cuối tháng 5-2023, bệnh viện cho anh Hoàng về nhà để điều trị theo phương pháp giảm đau (tiêm morphin). Từ đó đến nay, anh Hoàng chỉ nằm một chỗ với những cơn đau không ngớt (ảnh). Tình cảnh trớ trêu hơn khi gia đình anh còn 3 con thơ, con lớn 11 tuổi, con giữa 6 tuổi và con út 4 tuổi. Hiện chị Dung phải chạy vay mượn tiền khắp nơi vừa lo chữa bệnh cho chồng, vừa chăm các con ăn học.

Ông Trần Văn Hoàng, trưởng thôn Khoa Trường, cho hay: “Từ khi anh Hoàng ngã bệnh, gia đình lâm dần đến bước đường cùng. Chính quyền và bà con lối xóm cũng chỉ giúp được mớ rau, con cá, hộp sữa nên rất mong có sự tiếp sức của những tấm lòng hảo tâm”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-38.

Tin cùng chuyên mục