
Cụ bà Vũ Thị Tân là nhân vật trong bài viết “Cụ bà 93 tuổi gãy chân vẫn bán vé số mưu sinh” đăng trên Báo SGGP ngày 12-5.
Cụ Vũ Thị Tân (quê Hải Hưng) đơn thân từ xã Thượng Thanh, huyện Gia Lâm, Hà Nội vào TPHCM mưu sinh bằng công việc bán nhang và vé số từ những ngày chùa Thanh Tâm còn chưa có cổng chính. Sau này, việc bán nhang không còn đủ sống, cụ chuyển sang bán vé số. Cách đây gần một năm, cụ không may bị té ngã, gãy xương chậu trong lúc đi bán. Từ ngày gặp nạn, cụ chỉ nằm một chỗ bán vé số và nhang với số lượng ít ỏi sống qua ngày.
Nhờ sự chăm sóc chu đáo của bà con chòm xóm khu nhà trọ, sức khỏe cụ dần hồi phục, nhưng vẫn không thể tự ngồi dậy, đứng lên, lo cho bản thân. Giúp cụ chăm sóc bản thân hàng ngày, chị Tuyền, người sống chung trong khu nhà trọ cho biết, cụ Tân tuy cao tuổi, bị thương, nhưng đầu óc minh mẫn, thương người, và hiểu chuyện. Cùng hoàn cảnh khó khăn như nhau, chị xem cụ như người nhà, mong cụ luôn mạnh khỏe để bầu bạn.

Tiếp nhận số tiền trên, cụ Vũ Thị Tân rất vui, cụ lạc quan bày tỏ biết ơn sâu sắc đến Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng bạn đọc của báo đã quan tâm, giúp đỡ mình. Nhiều người đi chùa biết hoàn cảnh của cụ cũng tặng quà thiết yếu và mua nhang, vé số ủng hộ. Cụ mong mình không là gánh nặng của mọi người, còn sức còn lao động, cụ nói.