Bé hộ nghèo bị ung thư hệ tạo huyết

Vợ chồng anh Nguyễn Bình Giang và chị Ngô Thị Thảo (ở thôn Ea Mắk, xã Ea Sin, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) không có đất canh tác nên thuê rẫy của người khác để sản xuất nông nghiệp, nay hết hạn thuê rẫy đã phải trả lại cho chủ đất, cuộc sống rất gian nan. 
Bé hộ nghèo bị ung thư hệ tạo huyết

Anh chị có 3 đứa con trai, đều còn bé, đứa thứ hai là Nguyễn Bình An (8 tuổi, ảnh) có biểu hiện thường xuyên mệt mỏi, ngủ li bì, không thể đến trường, đưa đi khám bệnh mới hay cháu bị ung thư hệ tạo huyết. 

Bé Bình An được chữa trị tại TPHCM, cứ nửa tháng thì tiền thuốc thang, viện phí lên đến gần 20 triệu đồng. Để có tiền chữa trị cho con, anh Giang phải đi hái thuê cà phê cho các chủ vườn ở Đắk Lắk, còn chị Thảo phải vay mượn khắp nơi. 2 đứa con còn lại của anh chị đành gửi người thân nuôi giùm.

Vừa rồi, anh Giang đưa bé Bình An về nhà, rồi hai vợ chồng tranh thủ đi làm mướn; quần quật hàng ngày suốt từ 4 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Mới đây, bé Bình An phải trở lại TPHCM điều trị, chi phí chữa bệnh lên đến gần 100 triệu đồng. Hoàn cảnh bé Bình An và gia đình rất đáng thương, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi 
nhánh TPHCM.


Tin cùng chuyên mục