Bố mẹ qua đời, con bị bệnh không tiền chạy chữa

Cách đây gần 6 năm, anh Trần Văn Trường (48 tuổi, ở thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đi thả lưới bắt cá thì bị lật thuyền, đuối nước qua đời. 
Bố mẹ qua đời, con bị bệnh không tiền chạy chữa

Từ đó, vợ anh là chị Trần Thị Hồng (47 tuổi) một mình nuôi 3 con là Trần Văn Cường (23 tuổi), Trần Thị Phương (18 tuổi) và Trần Văn Nam (16 tuổi). Do bị bệnh gan nặng, nên tháng 10-2019, chị Hồng cũng qua đời. Từ đó, 3 anh em Cường sống cùng người cô là Trần Thị Oánh (55 tuổi) bị mù lòa gần 20 năm nay, cũng thuộc đối tượng hộ nghèo.

Bản thân Phương bị mắc bệnh rối loạn nội tiết và một số bệnh khác, mà không có tiền chữa trị, sức khỏe ngày càng suy yếu, tóc bị rụng gần hết, mỗi lần lên cơn đau lại bị co giật tím tái. Hàng ngày Phương chỉ quanh quẩn trong nhà bên người cô mù lòa (ảnh).

Ông Trần Anh Khoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Yên, cho biết: Phương bị bệnh nặng, bác sĩ nói chi phí điều trị rất lớn và phải điều trị lâu dài mới mong có cơ hội khỏi bệnh. Nhưng hoàn cảnh của các cháu bây giờ bi đát quá, đến cái ăn cũng còn chạy từng bữa, nói gì đến việc chữa bệnh. Thời gian qua, xã và huyện rất quan tâm đến gia đình nhưng sự hỗ trợ cũng có hạn. Rất mong cộng đồng cùng quan tâm, giúp đỡ các cháu vượt qua khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục