Bóng đá sạch

- Dòm bảng xếp hạng FIFA, nhiều người kết luận cay đắng rằng bóng đá xứ mình rớt thảm. Lọt xuống hố sâu, leo lên chắc khó?

- Bất cứ chuyện gì cũng có thể nhìn ở các góc độ khác nhau. Chuyện rớt hạng rất nhanh chỉ trong 1 năm thì rõ rồi, khỏi nói. Nhưng sau một cuộc sa thải được dàn xếp văn minh, đang có những huấn luyện viên cứng cựa ngỏ ý được dẫn đội tuyển mình. Điều đó cho thấy sự kỳ vọng không mất đi, dẫu có thời gian thành tích kém.

- Một nền bóng đá đi trên 2 chân, là giải vô địch quốc gia và tuyến trẻ. Hai thứ này ở mình có vững không?

- Các tuyến trẻ đã có nhiều tiến bộ trong 10 năm qua, nhưng giải vô địch quốc gia còn không ít xịch đụi. Ở các câu lạc bộ, tiếng là đầu tư mà nhiều khi thực chất vẫn mang tính đầu cơ. “Đổi banh lấy đất” là ví dụ vẫn còn chưa cũ. Cho tới giờ, cách nào để giải chuyên nghiệp mình kiếm được tiền bài bản vẫn là câu hỏi khó.

- Rồi cũng phải có đường ra căn cơ chứ? Không lẽ bài học nói tới lui ở xứ mình chỉ là… rút kinh nghiệm?

- Từ góc nhìn của khán giả, thứ phải tiệt trừ quyết liệt trong bóng đá là nạn tiêu cực, ăn dơ. Không có niềm tin và sự ủng hộ từ công chúng, sẽ không có cơ hội để đầu tư tử tế. Tạo dựng uy tín, nhắm lợi ích dài phải bắt đầu từ bóng đá “sạch”.

Tin cùng chuyên mục