Bức xúc ...

Đoạn đường bát nháo

Đoạn đường bát nháo

Từ lâu nay, tình trạng giao thông ở khu vực Ngã ba 621 (giáp ranh huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương và Q. Thủ Đức), đoạn rẽ vào KTX Đại học Quốc gia TPHCM rất lộn xộn. Nguyên do, hệ thống đèn tín hiệu ở đây đã hỏng từ lâu, chỉ còn mỗi đèn vàng nhấp nháy liên tục, khiến việc các phương tiện lưu thông loạn xạ. Khu vực này có lưu lượng xe cộ rất lớn, cánh tài xế xe tải thường chạy rất ẩu, đã gây ra không ít vụ tai nạn, va quẹt cho người đi đường. Rất mong Sở Giao thông công chính TP và ngành chức năng sớm chấn chỉnh lại tình trạng này để bảo đảm an toàn cho người dân.
(VƯƠNG MINH- ĐT: 0914.615xxx)

Đá dăm rải đầy quốc lộ

Nhiều bạn đọc phản ánh, từ hơn 2 tuần nay, tình trạng đá dăm (loại đá 1x2) bị rơi vãi đầy trên tuyến Quốc lộ 51, nhiều nhất là ở đoạn đường vào mỏ đá Núi Dinh (P.Kim Dinh, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đến tận cầu Cỏ May. Nguyên nhân là do các xe tải chở đá từ mỏ đá Núi Dinh thường chở quá tải, đá chất cao quá thùng xe, lại che chắn không kỹ làm đá rơi đầy đường. Tình trạng này đã làm mất an toàn giao thông đối với người đi xe máy vì dễ bị trượt ngã, đá dăm “bắn” phải bị tróc sơn, nứt kính… Đề nghị ngành chức năng có biện pháp khắc phục tình trạng này, đồng thời các anh CSGT nên “để mắt” và xử phạt thật nghiêm những xe tải vi phạm.
(N.T.H.D- thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Giá thuốc không thể quản lý được?

Dư luận xã hội mấy ngày nay lại “nóng” lên vì thông tin giá thuốc lại tăng. Thực ra, từ năm ngoái, ngành y tế đã không thể quản lý được khi giá một số mặt hàng thuốc ngoại nhập đột nhiên tăng giá và có hiện tượng nhiều nhà thuốc “ém hàng” để nâng giá. Và giờ thì giá thuốc lại tăng, ngành y tế nghĩ gì đây? Cứ mỗi lần họp, bị chất vấn thì ngành y tế lại hứa chấn chỉnh, khắc phục nhưng xem ra vấn đề quản lý giá thuốc vẫn là… chuyện dài nhiều tập. Trong khi mặt bằng thu nhập người lao động chưa cao, thị trường thuốc vốn đã là “ma trận”, giờ lại còn tăng giá không thể kiểm soát thế này thì quả là khốn khổ cho người nghèo.
(phuongluongvn@yahoo.com)

Chợ có không ngồi, ngồi ngoài đường

Hơn một tháng nay, nhiều người dân sống ở khu vực chợ An Hội (thuộc P.12, Q. Gò Vấp) vô cùng bức xúc bởi con đường bị lấn chiếm gần hết khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Các tiểu thương buôn bán trong chợ (phải đóng thuế hàng ngày, nộp tiền thuê chỗ ban đầu) lại càng búc xúc bởi lực lượng bán dạo, xe đẩy hàng rong kéo về đầy hai bên đường. Được biết chợ An Hội với hơn 160 sạp hàng được sửa chữa lại từ cuối tháng 12-2006 nhằm đưa tiểu thương vào chợ, tránh hiện tượng buôn bán tràn lan ngoài đường gây cản trở lưu thông. Tuy nhiên, tình trạng bát nháo vẫn như cũ. Đề nghị UBND, ban quản lý chợ chấn chỉnh tình trạng này, bảo đảm lợi ích của tiểu thương.
(ANH TÚ- ĐT: 0903.068xxx)

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý
Trân trọng đón nhận mọi phản ánh, bức xúc từ bạn đọc, vui lòng liên lạc đến Tòa soạn SGGP 12 giờ. ĐT: (08)- 8327779. Gọi hoặc nhắn tin đến 0903872178, email: minhansggp@yahoo.com

Tin cùng chuyên mục