
Chiếc máy bay của Hãng Hàng không Oceanic Airline mang số 815 khởi hành từ Australia tới Mỹ, do sự cố đã rớt xuống một hòn đảo nhỏ heo hút giữa Thái Bình Dương. Cuộc vật lộn tranh đấu để sống còn của của 14 nhân vật chính, giữa một vùng rừng núi hoang vu đầy bất trắc, đã làm hé lộ những cá tính khác nhau, những quá khứ bí ẩn…
- Một “gia đình” bất đắc dĩ !

Các nhân vật đến từ những xứ sở khác nhau, không cùng chung văn hóa, ngôn ngữ lại bất đồng. Dàn diễn viên của phim cũng thuộc đủ mọi quốc tịch khác nhau. Jack Sheppard (Matthew Fox đóng) là một bác sĩ trẻ, đẹp trai, chưa vợ. Sau vụ tai nạn, khi vừa tỉnh lại, Jack lập tức tổ chức tìm kiếm, cứu chữa những người còn sống sót khác.
Kate Austen (Evangeline Lilly đóng), một cô gái kiên định và năng động, luôn giúp đỡ Jack. Nhưng cô gái tóc nâu xinh đẹp này chứa đựng nhiều uẩn khúc. Cô có cảm tình với Hurley (George Garcia), một anh chàng mập mạp tốt bụng, người đã trúng số nhờ một dãy số kỳ lạ vốn là đầu mối của bao sự rủi ro. Nhân vật Hurley mang lại những phút hài hước cho phim. Walt Lloyd (Malcolm David Kelley) là đứa trẻ sống sót duy nhất sau vụ tai nạn. Trong số những người lớn, chú gần gũi với ông Locke (Terry O’Quinn) hơn cả. Đây là nhân vật bí ẩn nhất trong nhóm. Locke dường như là người “duy nhất” cảm nhận được những bí mật của đảo nhỏ.
Trong số những người sống sót còn có cặp vợ chồng Hàn Quốc Kwon Sun (Kim Yun-jin đóng) và Kwon Jin-soo (Daniel Dea Kim). Sun là một cô vợ trẻ thùy mị, kín đáo, chiều chồng, trong khi Jin-soo lại là một anh đàn ông gia trưởng, bướng bỉnh, có phần lạnh lùng mặc dù rất gắn bó với vợ. Ngoài ra, trong số các nhân vật còn có một ông bố người da đen, cha của Walt; một bà bầu sắp tới ngày sinh nở; hai anh em ruột một trai một gái; một kẻ nghiện ma túy; một tay “vô lại”; một thanh niên Arab vốn là cựu chiến binh vùng vịnh, có hiểu biết về vô tuyến điện tử, lý do khiến anh bị nghi ngờ là kẻ gây ra tai nạn máy bay…
- Sức hấp dẫn của Mất tích
Lost được sáng tác bởi 2 tác giả J.J. Abrams và Damon Lindeloft, là một bộ phim truyền hình có kinh phí kỷ lục 70 triệu USD. Riêng tập đầu tiên, dài gấp 2 lần bình thường, quay cảnh máy bay rơi, đã “ngốn” tới 10 triệu. Bối cảnh của Lost là thiên nhiên đảo Hawaii tuyệt vời. Đây là bộ phim dành cho những người thích phiêu lưu mạo hiểm, thích cảm giác mạnh, hồi hộp, thích đi tìm câu trả lời cho những sự đánh đố. Kịch bản phim phong phú, thường có những rẽ ngoặt bất ngờ. Càng xem người ta càng thấy “rối rắm”, phim gợi ý nhiều hơn là chỉ ra cho thấy, bắt người xem phải vận dụng tới mức tối đa trí óc tưởng tượng suy đoán.
Mỗi tập phim thường được xây dựng xoay quanh một nhân vật. Kết cấu phim có thể chia thành 3 lớp: lớp chính, cuộc sống hàng ngày của 14 người trên đảo; lớp phụ, quá khứ của các nhân vật chính; mảng thứ 3 là những chuyện có tính chất “bí ẩn”, kể về những sự kiện khó giải thích xảy ra trên đảo. “Quy luật” duy nhất của chuyện phim: không điều gì là không thể xảy ra! Một con dã thú thông thường không thể xuất hiện ở vĩ độ này; một người đàn ông không rõ từ đâu đến có ý định trà trộn vào nhóm; một con tàu cũ không rõ vì cớ gì lại nằm cheo leo trên đỉnh núi; một thiết bị phát sóng phát đi tín hiệu SOS là dãy số 8 4 15 16 23 42 đã từ 16 năm nay… Mặc sức đoán già đoán non, khán giả càng xem càng “lạc lối”!…
Có thể ví Lost như một “Robinson Crusoé” của thời hiện đại. Nhưng ở đây có ít nhất là 14 Robinson phải tìm cách hiểu nhau, chung sống với nhau giữa một thiên nhiên xa lạ nhưng cũng rất tuyệt vời, để tìm cách… “thoát” khỏi nó!.
NGỌC HÀ (tổng hợp)