Cậu bé Cadong tự ti với khối u ở cổ

Tự ti, cậu bé Cadong lấy cổ áo dựng lên che khối u mỗi khi có người lạ đến gần.

Nhìn em Trần Thiên Phan, học sinh lớp 4/1, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trần Cao Vân (xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) khó khăn mỗi lần nhai nuốt và chỉ có thể nằm nghiêng khi ngủ, thầy giáo Nguyễn Linh Kha (giáo viên của trường) cảm thấy chạnh lòng trước tình cảnh khối u mạch bạch cổ ngày càng biến tướng, đã choán gần hết phần cổ của cậu học trò 9 tuổi đáng thương người dân tộc Cadong (ảnh).

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo nhiều năm, biết cháu ngoại bệnh mà không có tiền chữa trị, bà Đinh Thị Vui lòng dạ xót xa. Cha mẹ Phan ly hôn, em về ở với ông bà ngoại từ nhỏ. Nhà ngoại đông người, lại chăm thêm bà cố già yếu. Không nghề nghiệp ổn định, nhà ngoại Phan sống bằng nghề làm rẫy và trồng keo thuê. Thu nhập cả “đại gia đình” chưa đến 200.000 đồng/ngày. Cách đây 2 năm, phát hiện Phan có cục hạch nhỏ ở cổ bên trái, gia đình đưa Phan ra TP Đà Nẵng thăm khám. Bệnh viện hẹn 1 tháng sau tái khám, nhưng do không có tiền làm chi phí đi lại, thuốc thang, bà Vui đành vào rừng kiếm lá cây cho cháu uống và đắp vào vùng cổ. Vậy nên, khối u không những không thuyên giảm mà ngày càng to lên.

Mỗi lần lên lớp, tiếp xúc với cậu học trò nhỏ đi học khá xa nhà, phải tự chăm sóc bản thân, thầy giáo Nguyễn Linh Kha thầm ước: “Giá có phép màu nào đó, như các mạnh thường quân ngày nay “ban tặng” để học trò của tôi có điều kiện chữa bệnh, giúp em có tuổi thơ không còn phải tự ti, lấy cổ áo dựng lên che khối u mỗi khi có người lạ đến gần”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-63.

Tin cùng chuyên mục