Nằm ở địa bàn huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang trước đây, xã Sủng Mảng là một vùng đất còn rất nghèo khó. Xã có trên 12.000 người dân, đa số là người dân tộc Mông, đời sống bà con rất khó khăn, chủ yếu là đá, ít đất canh tác, không có nước sạch (hoàn toàn trông cậy vào nguồn nước mưa).
Có mặt tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Lũng Chinh, xã Sủng Máng, chúng tôi nhìn thấy em Thào Mí Nô, học sinh lớp 6A2, với dáng vẻ chật vật hơn các bạn, bởi đôi mắt em đang bị bệnh, không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Thào Mí Nô có hoàn cảnh rất đáng thương. Ba mất từ khi em còn nhỏ, mẹ đi lấy chồng xa, chị gái thứ nhất năm nay 17 tuổi nhưng bị mù, chị gái thứ 2 cũng đang đi học. 3 chị em không có nhà cửa, phải sống dựa vào người chú cũng có tới 6 người con. Tổng nhân khẩu ở nhà chú của Nô hiện có tới 11 người, tất cả trông chờ vào đồng lương công nhân của người chú và một chút thu nhập nhỏ nhoi từ việc làm vườn. “Hoàn cảnh Thào Mí Nô rất khó khăn, nên dù biết thị lực của em rất yếu nhưng gia đình chưa có tiền đưa em đi khám mắt”, thầy Lò Mí Ly, giáo viên chủ nhiệm của Nô, cho biết.
Thương hoàn cảnh em Thào Mí Nô, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đã hỗ trợ em số tiền ban đầu 2 triệu đồng để em đi khám mắt. Với sự hỗ trợ ban đầu này, nhà trường và gia đình đã đưa Nô đi bệnh viện. Kết quả khám cho thấy, Nô bị đục thủy tinh thể bẩm sinh cả 2 mắt, phải phẫu thuật để tiếp tục việc học hành. “Chúng tôi rất cần sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm”, thầy Phạm Văn Định, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-07.