Cha mất đột ngột, 3 đứa trẻ bơ vơ

Anh Phạm Văn Toản (sinh năm 1976, ngụ thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) ra đi đột ngột vì căn bệnh hiểm nghèo, bỏ lại 3 con nhỏ cùng người mẹ già gần 80 tuổi trong hoàn cảnh khó khăn.

Trong cái nắng như thiêu đốt, xóm nhỏ ở thôn An Phú bao trùm một nỗi buồn. Bà con láng giềng gần xa gom góp lo đám tang cho anh Toản. Ai nấy đều thương xót cho hoàn cảnh gieo neo của gia đình anh.

%4d.jpg

Anh Toản ra đi, để lại 3 con từ 7 đến 14 tuổi, cùng người mẹ già chưa biết nương tựa vào ai để sống (ảnh). Anh Sơn, một người bạn thân của anh Toản, nói về hoàn cảnh nhà anh Toản: “Mẹ thì già yếu, trong nhà rất khó khăn, nhà cửa không có gì quý giá. Mấy đứa con của anh Toản đều trong tuổi ăn học. Không biết thời gian tới đây, bà cụ và 3 đứa nhỏ phải sống ra sao”.

Trước nỗi đau và mất mát quá lớn, người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh, mẹ của anh Toản ngất lên ngất xuống. “Giờ đây, bà cháu tôi biết sống sao đây?”, bà nhìn đám cháu bằng ánh mắt nặng trĩu, lo lắng cho tương lai có nguy cơ nghỉ học của 3 đứa trẻ đáng thương.

Mọi giúp đỡ, hỗ trợ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432 - 434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) - Hội sở. Nội dung: HCCG 24-29.

Tin cùng chuyên mục