Chào 2007

Chào 2007

Lễ hội đón năm mới 2007 là một đêm tưng bừng, náo nhiệt diễn ra tại khắp các vùng miền của cả nước. Chuyện gì xảy ra trước và sau thời khắc giao thừa ? Nhóm phóng viên báo SGGP 12g đã có mặt tại các “điểm nóng” để  ghi lại không khí đáng nhớ này

  • Đêm hội Cuba giữa lòng Hà Nội

Đối với người dân Cuba, đêm 31-12 hàng năm luôn có ý nghĩa đặc biệt, là đêm hội lớn của mọi người, mọi nhà, bởi không chỉ để đón một năm mới mà ngày 1-1 còn là Quốc khánh Cuba. Đêm qua 31-12-2006, cũng là một đêm đặc biệt như vậy của các bạn Cuba ở Hà Nội.

Từ 9-10g tối, vườn hoa của Tòa đại sứ Cuba ở đường Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) đã đông khách. Những bản nhạc Cuba và Mỹ Latin vang lên cả một góc phố, cùng các điệu nhảy cuồng nhiệt của Cuba và Mỹ Latin như Chachacha, Mambo, La Salsa...

Đúng 12g đêm 31-12-2006, thời khắc bắt đầu ngày 1-1-2007. Đại sứ Cuba xuất hiện, với lời chúc mừng năm mới 2007, chúc mừng Quốc khánh Cuba lần thứ 48, giới thiệu bức thư của Chủ tịch Fidel Castro gửi nhân dân Cuba và cán bộ công tác ở nước ngoài, trong đó, Fidel không quên bày tỏ lời cảm ơn đối với sự quan tâm đặc biệt của mọi người trong năm qua đối với sức khỏe của ông.

  • Hội An: Dạ hội đón năm mới
Chào 2007 ảnh 1

Du khách dự dạ hội tại Hội An.
Ảnh: N.P.

Dòng sông Hoài trôi chảy qua lòng phố cũ lung linh hoa đăng, dìu dặt dân ca, ấm áp các biểu tượng linh vật bằng lồng đèn cùng khu vườn tượng điêu khắc An Hội trở thành tấm phông độc đáo của đêm dạ hội 31-12.

Đặc trưng văn hóa và du lịch Quảng Nam được trang trí cách điệu bằng các công cụ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, du lịch: chiêng trống, khung cửi, quang gánh, thúng chai, mô hình ghe bầu.... cùng những điệu vũ mùa xuân nhẹ nhàng và giai điệu rộn ràng của các nhạc phẩm hiện đại trên sân khấu, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho đêm cuối cùng của năm.

Brigitte, sống vùng D’Avignon (Pháp) - một vùng nổi tiếng với những lễ hội dân gian đặc sắc, những hý viện cổ kính- đến Hội An lần đầu, đã ngạc nhiên đến nỗi phải thốt lên : “Thật ấn tượng khi đón năm mới tại Hội An. Có lẽ sẽ còn những chuyến trở lại vùng đất này...”.

Dạ tiệc bế mạc cũng là lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên đón một ngày mới...

2g sáng. Cuộc vui đã tàn. Những vị khách phương xa nở nụ cười mãn nguyện, bước vào các quán Internet, gõ vội vàng những dòng quen thuộc “Chúc mừng năm mới”, đủ loại ngôn ngữ, chuyển về quê nhà, đến bè bạn khắp nơi trên trái đất - một lời chào từ Hội An.

  • Đà Nẵng: Giao thừa ở vùng bão

Đêm 31-12, trời Đà Nẵng mưa và lạnh. Nhiều tuyến đường trong nội thị vắng người và xe cộ hơn mọi năm. Hầu hết các bạn trẻ cũng như người dân Đà Nẵng chọn các quán nhậu, cà phê hoặc các điểm karaoke để tụ họp, vui chơi cùng người thân, bạn bè.

Đêm giao thừa của Đà Nẵng trôi qua yên bình. Đúng 0g ngày 1-1, dạo quanh những con phố của Đà Nẵng, bóng người đã thưa thớt.

Chị Nguyễn Thị Hồng, 37 tuổi, chủ quày hàng quần áo, tâm sự: “Giao thừa đêm nay có vẻ êm quá? Có lẽ do người dân Đà Nẵng phải chịu thiệt hại nhiều quá về cơn bão số 6”. Chị tặc lưỡi nói thêm: “Thiên tai thật ác nghiệt”.

Ghé qua cửa hàng bán đồ điện tử của anh Lưu Hoàng, tiếng nhạc xuân từ những chiếc loa thùng phát ra, khiến lòng người chộn rộn. Ấy vậy, cửa hàng của anh cũng vắng khách. “Thật ra, đồ điện tử đêm giao thừa rất khó bán, nhưng tui thức cùng mọi người để đón giao thừa cho sôi động”, anh nói…

  • Đà Lạt: Đêm giao thừa trong men say rượu cần

Đêm 31-12 cũng trùng vào ngày có phố đi bộ nên lượng khách dồn về trung tâm thành phố như khu Hòa bình, chợ Đà Lạt đông nghịt như trong mùa cao điểm du lịch.

Số lượng khách đi xe máy từ TPHCM và các tỉnh lân cận đến Đà Lạt đông hơn mọi năm. Ở khu du lịch Langbiang, hơn 1.000 du khách  đã có một đêm lãng mạn: Đón giao thừa trên lưng chừng núi trong cái se lạnh dưới 10oC và trong ánh lửa rừng bập bùng, trong men say rượu cần và những điệu cồng chiêng.

Đây là tour do Công ty dã ngoại Lửa Việt phối hợp và một số công ty lữ hành ở TPHCM phối hợp với Trung tâm Xúc tiến du lịch – thương mại Lâm Đồng phối hợp tổ chức.

Các khách sạn 2-3 sao đều có chương trình giao lưu, văn nghệ cho khách, nhất là các khách sạn có đông khách nước ngoài như Golf 3, Novotel Đà Lạt. KDL Đồi Mộng Mơ cũng mở đầu năm mới bằng một  sô văn nghệ cho gần 1.000 khách du lịch tham dự ngay tại khuôn viên của KDL.

  • ĐBSCL: Du lịch miệt vườn “đắt khách”

Sáng 1- 1, trao đổi nhanh với phóng viên Báo SGGP 12 giờ, anh Phạm Văn Công, giám đốc Khu du lịch Thới Sơn 1 (Tiền Giang) cho biết: “Trong 2 ngày nay du khách từ các nơi kéo về vui chơi, nghỉ ngơi tại cù lao Thới Sơn rất đông”.

Riêng điểm Thới Sơn 1, trong sáng 1-1 có khoảng 700 khách từ các tỉnh ĐBSCL, TPHCM, khách Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu… đến vui chơi.

Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước kéo về cùng lúc khiến các khu du lịch ở Thới Sơn bị… quá tải”. Trong khi đó, tại Bến Tre lượng du khách cũng tăng rất cao. Hầu hết các khu du lịch sinh thái đều đông nghẹt khách, trong đó khu du lịch Quới Sơn là nơi thu hút nhiều khách quốc tế nhất.

Tại Phú Quốc và Hà Tiên (Kiên Giang), lượng khách vui chơi Tết Dương lịch tăng cao do ngày nghỉ được kéo dài (3 ngày), nên nhiều khách từ TPHCM, Hà Nội, khách châu Âu… ra Phú Quốc rất đông.

  • TPHCM: “Cao trào” sau 23 giờ
Chào 2007 ảnh 2

TPHCM đón khách du lịch đầu năm 2007.
Ảnh: H.A.T.

Đón giao thừa năm mới 2007 ở TPHCM năm nay có điểm lạ. Tại khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, không khí háo hức và sôi động của năm mới đã nóng lên bằng những tiết mục thời trang, văn nghệ.

Năm nay, nơi đây có cả một lễ hội đường phố cho du khách, thu hút hàng ngàn người dân cùng với những vị khách Tây. Toàn bộ tuyến Đề Thám hầu như không thể chen chân, các du khách nước ngoài thả người lắc lư trong tiếng nhạc từ sân khấu lộ thiên.

Còn tại các quán ba như Go Go Go, Allezboo, những bản nhạc dance được mở với công suất khá lớn đã tạo riêng cho khu vực này một không khí tưng bùng…  Không khí đón năm mới trên đường Bùi Viện cũng không kém phần sôi động, từng tốp du khách nước ngoài vui vẻ nâng ly… chờ năm mới.

Khi chiếc đồng hồ đếm ngược trên sân khấu lộ thiên hiện lên những con số mọi người đồng thanh đếm ngược… cho đến khi tất cả hô to “Happy New Year”.

Sau 1g ngày 1-1-2007, sự hân hoan chào đón năm mới dường như mới bắt đầu. Các quán bar chật kín khách Tây và ta. Dù quen hay lạ, dù khác màu da… ai đến khu này trong đêm giao thừa năm mới đều nhận được những lời chúc tốt đẹp, những nụ cười hạnh phúc. Đêm qua, cả phố Tây “ba lô” thức trắng trong không khí vui vẻ, náo nhiệt.

NHÓM PV 

  • Sáng nay, tại Đà Nẵng
    715 khách quốc tế đến Cảng Đà Nẵng

- Đà Nẵng đón tấn hàng đầu tiên

(12g).- Sáng 1-1-2007, tàu Costa Marina (Italia) lần đầu tiên đưa 715 khách quốc tế và 389 thuyền viên cập Cảng Đà Nẵng đón năm mới 2007. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh cùng đoàn đã đến chúc mừng, tặng hoa hành khách và thủy thủ đoàn.

Tàu Costa Marina dài 174m, rộng 26m, trọng tải 25.500 tấn và 750 hành khách từ Hồng Công (TQ) đến Đà Nẵng và điểm dừng chân cuối cùng là Malaysia. Sau khi đến Đà Nẵng, đoàn đã chia làm 4 tour đi tham quan cố đô Huế, đô thị cổ Hội An, TP Đà Nẵng và một tour đi mua sắm.

Tàu Costa Marina lần đầu tiên đến Việt Nam và là chuyến tàu quốc tế đầu tiên cập Cảng Đà Nẵng trong năm mới 2007. Anh A. Fred (du khách Pháp) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi cùng gia đình đến Việt Nam. Tôi biết hình ảnh Việt Nam qua báo chí, bây giờ mới có cơ hội đặt chân đến Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, con người Việt Nam thật là hiếu khách. Sau chuyến đi này, tôi sẽ trở lại Việt Nam và giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam cho bè bạn của tôi”.

Chị Nicolai (Australia) hồ hởi: “Chúng tôi nghe nhiều về đất nước và con người Việt Nam rất mến khách nên tôi chọn nơi đây là điểm đến đầu tiên của tôi cùng bạn bè trong năm mới 2007”.

Anh Dương Quang Bình, giám đốc bán hàng Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist Đà Nẵng cho biết: công ty tổ chức đón chuyến tàu Costa Marina với 715 khách quốc tế có quốc tịch Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Đức… như một món quà đầu năm mới.

Sắp đến, công ty tiếp tục xúc tiến đón nhiều đoàn khách quốc tế đến Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Tàu Costa Marina sẽ rời Cảng Đà Nẵng vào lúc 18g chiều nay và hy vọng, con tàu này sẽ cập Cảng Đà Nẵng nhiều lần nữa trong năm 2007.

Sáng cùng ngày, Cảng Đà Nẵng cũng đã tổ chức lễ bốc dỡ chuyến hàng đầu tiên của năm 2007. Đây là chuyến hàng container của tàu Mê Linh nhập vào cảng Đà Nẵng đầu tiên trong năm 2007.

Được biết, trong năm 2006, lượng hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng đạt 2,370 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2005, vượt 103% kế hoạch đã đề ra.  Tại buổi lễ, ông Trần Văn Minh – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có lời chúc mừng và động viên cán bộ công nhân viên Cảng Đà Nẵng nỗ lực hơn nữa để Cảng Đà Nẵng trở thành một cảng biển quan trọng của hành lang kinh tế Đông Tây.

N.K. - N.H.

Tin cùng chuyên mục