Chất lượng làm đầu

- Những người làm du lịch cho biết ước mơ lớn nhất của nhiều du khách khi đi chơi xứ lạ chỉ là để được ngủ ngon. Rồi có một số đáng kể du khách đi chơi chỉ để quên nỗi đau khi chia tay. Thiệt vậy không?

- Chuyện này đáng tin. Bỏ nhiều tiền đi một quãng đường xa, với nhiều người là một khoản chi để mua sự dễ chịu. Nếu đa số ngày bình thường của họ quá căng thẳng, tìm thấy giấc ngủ đã đời sẽ là niềm vui sướng lớn. Còn mong gặp an ủi sau khi tan vỡ hoặc mất mát là điều thường gặp dù người ta ở xứ nào. Đi xa để có điều đó được gọi là du lịch chữa lành.

- Xứ mình liệu có đáp ứng được nhu cầu này không?

- Về tiềm năng, phải nói là nhiều. Đầu tiên là ẩm thực phong phú. Bữa ăn ngon mang lại nhiều hưng phấn cho từng ngày. Nữa, là thiên nhiên đa dạng. Đẩy tầm mắt bồng bềnh theo cảnh vật yên bình, du khách dễ tìm được cân bằng. Và một yếu tố quan trọng nữa là các chữa lành bằng văn hóa, tâm linh truyền thống. Ngâm chân vô nước thuốc chẳng hạn, là món quà mà nhiều xứ không có.

- Vậy khoảng cách từ tiềm năng đến hiện thực là bao xa?

- Muốn hái trái, phải nhẫn nại trồng cây. Du lịch cũng vậy, cần đầu tư kỹ lưỡng. Nếu chỉ coi chữa lành như một trào lưu, sẽ không đi tới đâu. Sự bền vững chỉ tới khi luôn lấy chất lượng làm đầu.

Tin cùng chuyên mục