– Nè, sao nhà thuốc bự mới đây bị phát hiện tồn trữ một lượng thuốc “quá đát” lớn lại kêu oan?
– Thì họ kêu rằng thông tin báo chí đăng tải về sai phạm thời gian qua là oan ức, vì không chính xác.
– Nhưng có oan thật không?
– Oan hay không thì không rõ. Còn cái rõ như ban ngày là từ năm 2006 đến nay, hệ thống nhà thuốc bự ấy đã bị phát hiện quá trời sai. Lần đầu thì hàng chục ngàn viên thuốc nhập lậu, không có chứng từ. Lần tiếp thì bị phát hiện thuốc không có trong sổ đăng ký lưu hành của cơ quan chức năng. Lần kế thì sai phạm về không đáp ứng yêu cầu về bảo quản thuốc. Lần mới nhất thì báo đăng đó: rất nhiều thuốc hết hạn sử dụng.
– Chà. Rồi cứ sai thì họ bị phạt sập tiệm à?
– Phạt thì không sập tiệm được, vì mỗi lần có vài triệu bạc, nhẹ hều. Sai từ trong xương mà phạt giống gãi ghẻ thì làm sao chừa?
– Sao không đóng cửa, vì có quy định đó mà?
– Đúng là có quy định rút chứng chỉ hành nghề, nhưng có rút hay không là quyền của người có thẩm quyền xử lý. Nhưng những ai thạo chuyện thì bảo không thể rút phép, do nhà thuốc đó chèo chống giỏi quá.
– Chèo bằng cái gì?
– Bằng cái gì thì không mấy ai biết, mà chỉ biết rằng cứ “có chuyện” là họ chèo chống qua tuốt.
– E hèm…
Tư Quéo