Chỉ cần “nói không”

Lâu nay, nhiều lĩnh vực có lắm thứ lộn xộn, rối rắm. Để lập lại trật tự, dĩ nhiên là phải có nhiều phương pháp, giải pháp, biện pháp. Một trong số đó được nhiều nơi học hỏi, nhân rộng, được in pa-nô, in báo, đọc báo cáo từ đầu năm tới cuối năm, vắt qua năm sau. Giải pháp thần diệu đó là “nói không”. Chẳng hạn, “nói không” với bệnh thành tích trong ngành giáo dục, “nói không” với tiêu cực thi cử, “nói không” với chạy chức chạy quyền...

Sau một hồi bàn cãi và nghiên cứu bằng cách đọc báo cáo điển hình, người ta thấy rằng giải pháp này hoàn toàn có thể giải quyết được ngay tức khắc nhiều chuyện đau đầu tìm lối ra mà vẫn bí lù lâu nay. Đó là:

– Chỉ cần “nói không với rùa tai đỏ” là lũ rùa ở hồ Hoàn Kiếm biến sạch, hết quấy nhiễu cụ rùa. Cách này cũng có thể áp dụng với ốc bươu vàng, cây mai dương và nhiều loài có hại khác.

– Chỉ cần “nói không với kẹt xe” là đường phố thông thoáng, ý thức người tham gia lưu thông tốt lên tức thời, khỏi cần các “chú” đứng thổi còi.

– Chỉ cần “nói không với ô nhiễm” là các công ty, xí nghiệp lắp đặt đầy đủ hệ thống xử lý nước thải; công dân không xả rác ra đường; tiếng ồn cũng hết.

– Chỉ cần “nói không với ăn xổi” là mọi thứ căn cơ, không còn chuyện chụp giựt, đi ngang về tắt.

Nghe đâu, người ta còn định dịch giải pháp này ra nhiều ngôn ngữ khác nhau và làm thủ tục... xuất khẩu!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục