- Tại sao viện phí tăng?
- Viện phí tăng để tương xứng với những thứ phát triển khác của bệnh viện: bác sĩ tăng mức hoa hồng bán thuốc, số bệnh nhân nằm chung giường tăng và tai biến chết người cũng tăng.
- Chừng nào viện phí giảm, những thứ đó cũng giảm?
- Quên đi. Vô bệnh viện bây giờ, cái gì cũng nhất quyết không giảm, trừ... y đức!
- Kiểu này chắc đi bệnh viện nhằm mục đích tăng thêm bệnh hoặc ò í e sớm. Vậy đóng phí giao thông để làm gì?
- Thật đơn giản. Phí giao thông là thứ buộc phải đóng để “được” đi trên những con đường vừa khánh thành đã hư, xe đi chung với trâu bò. Và mục đích cao nhất của chuyện thu phí là để nuôi bộ máy thu phí!
- Chứ không phải đóng phí là để phát triển hạ tầng giao thông như sếp ngành giao thông vẫn ra rả “thề”?
- Câu đó dùng để trả bài học thuộc lòng khi trả lời chất vấn, chứ không để thực hiện. Dân cứ ráng móc tiền ra trả, mọi thắc mắc sẽ chuyển tới nhiệm kỳ sau.
- Lạ đời. Những cái phí thu tăng vô tội vạ, mà người è cổ đóng phí lại không được phục vụ gì ráo.
- “Được” quá trời đó thôi: được khổ sở, được ngán ngẩm, được lo lắng. Đóng một khoản phí, được thêm những ba thứ, thỏa mãn chưa?
- Vậy ở xứ mình có thứ phí nào luôn có sự đồng lòng của người đóng lẫn người thu?
- Chỉ có mỗi một thứ thôi: phí... bôi trơn!
Tư Quéo