
Chồng chị Nguyễn Thị Chiến (48 tuổi, ở số 404/17/40C Lê Hồng Phong, tổ 3, phường Phước Long, thành phố Nha Trang) đã qua đời 6 tháng trước vì ung thư gan. Gia đình nghèo giờ đây chỉ còn hai mẹ con, sống trong căn nhà chật chội dựng bằng sắt, tôn phế liệu... với món nợ mấy chục triệu đồng, còn phải chịu lãi hàng tháng.
Vậy mà không ngờ, nỗi đau khác lại ập xuống khi con trai Trần Đình Huy (16 tuổi, đang học lớp 10) bất ngờ bộc phát bệnh hiểm nghèo. Chị Chiến nghẹn ngào nói: “Lúc cháu Huy 10 tuổi đã bị đau khớp nhưng vì không tiền trị bệnh nên cứ để kéo dài. Đến tháng 10-2015 thì bệnh cháu phát nặng, đau chân, nhức lưng, da tái xanh… Tôi chạy vay mượn thêm tiền để đưa cháu vô Bệnh viện Khánh Hòa, rồi Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), mới hay cháu Huy bị cột sống dính khớp, tràn dịch khớp háng cần phải mổ sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến 2 chân và cả tính mạng. Nghe vậy, tôi điếng cả người, chỉ biết khóc ôm con về nhà chăm dưỡng tạm thời. Xóm làng thương hại nên đến thăm cho sữa, gạo, chút ít tiền”. Hàng ngày, chị Chiến tất tả ra chợ bán rau rồi về chăm con, tạm quên căn bệnh thoái hóa cột sống vẫn âm ỉ hành hạ chị mỗi khi làm việc quá sức.

Chị Chiến và con trai bên bàn thờ chồng, cha.
Mọi sự giúp đỡ, xin gởi về Ban Chương trình xã hội Báo SGGP, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TP Hồ Chí Minh; ĐT: ( O8 )22111263 ( hoặc tại Trung Tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, số 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3 ).
Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Chiến qua số điện thoại: 01286783604.
TIẾN PHÚ