“Chưa ngoan”, đi quét lá

Ở trường, thầy cô, giám thị nhắc học sinh “chưa ngoan” là chuyện thường; nhắc nhiều, dễ thành những buổi kiểm điểm cho xong.

Mới đây, tại Côn Đảo, công an phối hợp với nhà trường đưa một số học sinh “chưa ngoan” ra Nghĩa trang Hàng Dương quét lá, lau mộ, chăm cây. Không kiểm điểm dài dòng, cũng không nhắc nhở nhiều nhưng cách làm không mới này đặt đúng chỗ lại cho hiệu quả khác: một bên là những va vấp của tuổi mới lớn; một bên là không gian buộc người ta phải giữ chừng mực trong cách nói, cách làm.

Với lứa tuổi này, nói nhiều chưa chắc đã nghe; nhắc nhiều dễ thành quen. Một trải nghiệm cụ thể lại khiến các em khó quên.

Ở cơ sở, chuyện “chưa ngoan” không hiếm. Khi các em vi phạm, có nơi nhắc nhở, có nơi mời phụ huynh, có nơi xử lý theo quy định. Nhưng nếu chỉ dừng ở lời nói, hiệu quả khó bền. Một buổi tham gia việc chung, dọn vệ sinh khu phố, chăm cây xanh, hỗ trợ cộng đồng…, nếu được tổ chức phù hợp, có thể mang lại tác động rõ hơn. Không phải cứ một lần là thay đổi ngay, nhưng ít nhất không phải một lần nhắc suông.

Giáo dục với lứa tuổi này, đôi khi không cần thêm lời, chỉ cần đổi cách!

Tin cùng chuyên mục