Con bị tai nạn giập xương ống chân, gia cảnh kiệt quệ

Anh Phạm Văn Chung (48 tuổi, trú tổ 7, ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chiều 27 Tết Giáp Thìn, con gái đầu của anh là Phạm Thị Mai (14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) sau khi đi bán bong bóng bay để kiếm tiền phụ giúp gia đình, trên đường trở về nhà, em không may bị tai nạn giao thông gãy giập nát xương ống chân trái.

Con bị tai nạn giập xương ống chân, gia cảnh kiệt quệ

Vết thương quá nặng nên gia đình chuyển em ra Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội điều trị (ảnh). Để có thể dần phục hồi, Mai cần trải qua nhiều lần phẫu thuật với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng hiện tại trong nhà không còn tiền, kể cả số tiền đã vay mượn từ người thân, bà con làng xóm.

Hoàn cảnh gia đình anh Chung đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Cuộc sống chủ yếu dựa vào 4 sào ruộng nhưng thu hoạch thất thường. Đã vậy, từ năm 2021 đến nay, anh Chung bị lao phổi khá nặng, thường xuyên phải đến bệnh viện ở Nghệ An để tái khám và mua thuốc điều trị.

Cũng vì bệnh tật hành hạ kéo dài khiến anh Chung ngày càng gầy yếu, sức khỏe giảm sút, không làm được công việc nặng. Vợ anh Chung là chị Nguyễn Thị Thái (35 tuổi) cũng không có việc làm ổn định, tranh thủ buôn bán từng mớ cá, bó rau ngoài chợ, mỗi ngày kiếm vài chục ngàn đồng lo bữa ăn. Nay con gặp nạn, chị phải vào bệnh viện chăm sóc, gia đình thật sự lâm vào cảnh kiệt quệ.

Mọi giúp đỡ, hỗ trợ xin gửi về báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 24-15.

Tin cùng chuyên mục