Tháng này Mai Sơn Lâm rất bận rộn với 4 phim: Hợp đồng định mệnh, Xúc xắc xúc xẻ và 2 phim cổ tích, cùng 2 vở kịch truyền hình: Dòng sông ký ức và Thành phố tôi yêu. Với ngần ấy công việc, thu xếp thời gian ổn thoả đã là hết sức khó khăn. Nhưng sẽ càng khó khăn hơn khi Mai Sơn Lâm lại là dân ghiền bóng đá, không thể bỏ Euro được. Mai Sơn Lâm đã chia sẻ:

Ở vòng đấu bảng, Lâm chỉ chọn các trận có “đại gia” thi đấu để xem. Chứ không tài nào thức để xem hết các trận vì sáng là phải đến phim trường. Mà nào có gần Sài Gòn đâu, đi quay ở tỉnh gần như cơm bữa. Còn các trận knock-out thì không thể nào bỏ được. Vì đây là các trận then chốt, nhiều kịch tính rất đáng xem. Lâm rất tiếc cho các đội được đánh giá cao bị rơi rớt dọc đường như: Tây Ban Nha, Bỉ, Croatia, Anh, Ba Lan… và đặc biệt là Italia. Gặp Đức, đội áo thiên thanh đã có một trận rất cố gắng khiến cỗ xe tăng vô cùng vất vả mới tìm được chiến thắng trên chấm luân lưu. Sơn nghĩ, giải này Đức chỉ ngán có mỗi Italia, mà một khi họ đã bỏ đối thủ lại sau lưng rồi thì họ sẽ nhanh chóng về đích để đăng quang ở Paris vào rạng sáng 11-7 tới đây. Pháp vừa có trận thắng hoành tráng trước Iceland, khi họ đã giải mã được hành tung của nhân vật bí ẩn này, chưa chắc Pháp mạnh thật sự như tỷ số 5-2 mà họ tạo được. Bởi Pháp còn non kinh nghiệm và Đức sẽ khai thác điểm yếu này để bóp chết đàn gà trống.
Ở trận bán kết còn lại, Sơn nghĩ Bồ Đào Nha sẽ vượt qua Xứ Wales ở hiệp phụ. Nhìn lại hành trình của Bồ ở EURO này, rõ ràng là họ quá may mắn. 5 trận không thắng mà cũng vào được bán kết quả là chuyện lạ, hình như ở EURO và cả World Cup xưa nay chưa từng xảy ra. Nếu với cái kiểu này mà Bồ đăng quang thì đúng là hết biết. Bóng đá là thế, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà!
Gia Trường
Người mẫu Nguyễn Hân: Xứ Wales sẽ đăng quang trên đất Pháp
Tôi mê quả bóng tròn từ bé, vì ba tôi là một tiền đạo giỏi của đội bóng Bình Định và sân vận động Quy Nhơn là rất quen thuộc với tôi.
Đội bóng tôi yêu nhất là Hà Lan vì lối đá tổng lực và tôi đã buồn biết bao khi đội xứ sở hoa tulip không đến được kỳ EURO 2016 này. Ngoài đội bóng Hà Lan thì tôi yêu Gareth Bale vì cầu thủ có lối đá tổng lực giống tuyển Hà Lan. Ở kỳ EURO năm nay, tôi âm thầm ủng hộ tuyển Xứ Wales vì Gareth Bale và đặc biệt những bàn thắng của cầu thủ này đều được tôi xem đi xem lại nhiều lần. Trận đấu, tôi thích nhất là Xứ Wales thắng Bỉ và tôi tin họ sẽ làm nên điều kỳ diệu trên đất Pháp như Đan Mạch hay Hy Lạp năm nào.

Với một Gareth Bale đang đạt phong độ “cực tốt” và sở hữu cái chân trái siêu khủng, cầu thủ này sẽ làm cho tuyển Bồ Đào Nha “náo loạn” với những pha bứt tốc và để dứt điểm như sấm chớp. Hơn nữa “hot boy” này sẽ gây ấn tượng bằng những cú đá kèo trái mạnh như búa bổ với độ hiểm hóc cao… giúp Xứ Wales góp mặt ở trận chung kết. Thêm một chi tiết mà ba tôi hay kể về cầu thủ tài năng này: “Gareth Bale ngoài chiều cao lý tưởng cùng tài năng săn bàn bẩm sinh, thì cú nước rút của tiền đạo này giống một vận động viên điền kinh đang trên đà về đích. Hay những pha leo biên dũng mãnh cùng quả tạt bóng chính xác như David Beckham... Cuối cùng là khả năng xoay sở trong vòng 16m50 của Gareth Bale là không thể chê vào đâu”.
Và ở trận bán kết sắp tới, Xứ Wales gặp Bồ Đào Nha để tranh suất chơi trận đấu cuối cùng trên đất Pháp. Cuộc chạm trán, giữa 2 ngôi sao của EURO 2016 là Gareth Bale và Cristiano Ronaldo cùng đang thi đấu chung CLB Real Madrid là trận cầu đáng xem. Nhưng ở trận bán kết EURO 2016, cả hai sẽ giành mọi quyết tâm cũng như màu cờ sắc áo để cố gắng đem về chiến thắng cho đội bóng quê nhà. Tại sao Đan Mạch, Hy Lạp làm nên điều kỳ diệu và Xứ Wales đăng quang trên đất Pháp cùng sự tỏa sáng của Gareth Bale tại sao không?
Nhật Anh
Diễn viên Kim Tuyến: Yêu cầu thủ đá bóng mất rồi
Năm 2006 Kim Tuyến được giải nhì Người phụ nữ thế kỷ 21; hay phim “Chuyện tình đảo ngọc” giúp tôi lần đầu tiên nhận giải Cánh diều vàng 2009. Tôi đến với môn thể thao “Vua” cũng vô tình khi cùng đám bạn thời sinh viên kéo nhau ra Nhà văn hoá Thanh Niên cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chinh phục đấu trường SEA Games.

Từ đó, tôi thích xem bóng đá mà giải Ngoại hạng Anh là kênh tôi thường bấm mỗi khi ngồi trước màn hình tivi. Trong đó, cầu thủ Cristiano Ronaldo đã cuốn hút tôi từ dáng vẽ, kỹ thuật hay cá tính thi đấu trên sân... mà đặc biệt nhất là cách ăn mừng bàn thắng là rất chất.
Mặc dù, tôi đang rất bận cho những cảnh quay cuối cho bộ phim “Người đàn bà quyến rũ”; thế nhưng, dấu chân Ronaldo trên đất Pháp hay những scandal của chàng cầu thủ tài ba này đều được tôi cũng cập nhập trong những lúc rảnh rỗi. Đặc biệt, đạo diễn Nam Yên của phim “Người đàn bà quyến rũ” đã rất nhiều lần lên tiếng nhắc nhở tôi đừng thức khuya để xem đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu tại EURO, vì phim đang vào những phân đoạn cuối mà tôi là diễn viên chính nên sẽ ảnh hưởng đến phim. Nhưng sáng tôi vẫn tranh thủ dậy sớm để xem điểm tin thể thao từ VTV hay xem lại những clip của các báo mạng.
Mặc dù, Bồ Đào Nha mà đặc biệt là Ronaldo được truyền thông hay các hãng cá cược đặt rất nhiều kỳ vọng tại EURO năm nay. Và tôi có cảm nhận rất riêng về chuyện này, tuyển Bồ Đào Nha hay Ronaldo cứ tiến chậm chậm mà chắc. Điều cần làm nhất trong bóng đá là chiến thắng, Ronaldo và đồng đội đã làm được và cuộc chiến trước Xứ Wales ở bán kết tôi tin rằng phẩm chất ngôi sao hay nói thẳng là tài năng săng bàn bẩm sinh của Cristiano Ronaldo sẽ đưa tuyển Bồ Đào Nha vào chơi trận chung kết.
Vì sao, tôi lại đặt cược và hoàn toàn tin vào Bồ Đào Nha đến vậy? Vì một Ronaldo từ đầu đến giờ như một lò xo nén và giờ là lúc bùng nổ để giúp đội nhà lấy cúp trên đất Pháp lần này.
Dũng Phương