Gần đây, nhiều đơn vị xuất bản trong nước lựa chọn xuất bản theo hình thức song ngữ Việt - Anh, với nhiều thể loại như sách tranh, sách văn học, sách kỹ năng… Xu hướng này được đánh giá là một công đôi việc, khi độc giả có thể tự học tiếng Anh mà các đơn vị xuất bản cũng có cơ hội quảng bá ấn phẩm ra nước ngoài.
Cần có giải pháp phù hợp để người dân đồng lòng, chủ động tham gia và thụ hưởng được các giá trị, lợi ích của việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, hài hòa bản sắc dân tộc - bản sắc TPHCM và tư tưởng của Người.
Tiếp tục mạch cảm hứng viết cho con, sau tập thơ Chào thế giới bây giờ con đã đến (ra mắt vào năm 2019), ngày 25-2, tại Đường sách TPHCM, nhà thơ Lê Minh Quốc vừa có chương trình giao lưu, giới thiệu tác phẩm Từng ngày ba mẹ thở theo con do NXB Kim Đồng ấn hành.
Ngày 23-2, Đường sách TPHCM tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và bàn kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023. Năm 2022, doanh thu của Đường sách TPHCM đạt gần 52 tỷ đồng, tăng 113,7% so với năm 2021.
TPHCM được nhìn nhận là thành phố sôi động và náo nhiệt bậc nhất cả nước. Nhưng với một người yêu sách, để tìm một góc nhỏ yên bình rồi chìm đắm trong những trang sách cũng không phải là khó.
Như một điểm nhấn mùa xuân trong không gian Đường sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1), sạp báo xuân níu chân bạn đọc bởi những giai phẩm xuân, vừa mang nét hoài niệm tết xưa, vừa điểm lại thông tin trong một năm qua.
Dù là viết riêng cho người ba của mình nhưng tình cảm mà tác giả Ngô Thị Thu An dành cho ba trong cuốn sách Ba - món quà vô giá đã chạm đến tim của nhiều người đọc.
Trong lễ khai mạc Tuần lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10-10-1952 - 10-10-2022), chiều 7-10, tại Đường sách TPHCM, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật chính thức khai trương gian hàng tại Đường sách TPHCM.
Những ý kiến nêu ra tại tọa đàm “Sáng tác tác phẩm có giá trị nội dung và nghệ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội”, do Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TPHCM tổ chức, một lần nữa cho thấy, giới văn nghệ sĩ TPHCM còn nhiều trăn trở trong việc sáng tạo những tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) có giá trị, cũng như đưa tác phẩm đến công chúng.
Ngày 16-8, Hội Nhiếp ảnh TPHCM, Kỳ Thế giới ảnh (Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp), Công ty TNHH Đường sách TPHCM phối hợp tổ chức triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật với chủ đề Khoảnh khắc ấn tượng - Phòng chống Covid-19. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.
Trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần III (đến hết ngày 25-7 tại Đường sách TPHCM), diễn đàn Lắng nghe chúng con nói được xem là chương trình hiếm hoi mà ở đó nhu cầu đọc sách của thiếu nhi được chính các em thổ lộ.
Ngày 15-7, tại Đường sách TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần III do Sở TT-TT, Sở GD-ĐT, Thành đoàn TPHCM, Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam phối hợp tổ chức.
Sau khi bị gián đoạn bởi dịch Covid-19 vào năm ngoái, năm nay Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần III với chủ đề “Khơi nguồn tri thức - Chắp cánh ước mơ”, sẽ trở lại từ ngày 15 đến 24-7 tại Đường sách TPHCM, một phần đường Hai Bà Trưng và Công xã Paris.
Câu hát vang lên rồi ngừng lại bất chợt, người đàn lẫn người hát và khán giả cười một trận vỡ òa, anh trai ôm guitar nói: “Rớt nhịp rồi, làm lại nha”. Giai điệu cứ cất lên theo ý thích, hòa lẫn cùng tiếng cười nói, nhộn nhịp của đường phố mà bất cứ nhịp điệu nào cũng có thể góp vào một thanh âm trong bản nhạc thị thành.
Ngày 18-5, tại Đường sách TPHCM đã khai mạc đợt hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 _ 19-5-2022) và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 _ 5-6-2022).
Sau các gian hàng sách mới và cũ, các gian hàng cà phê, mới đây, Đường sách TPHCM vừa có thêm gian hàng phục chế và đóng sách nghệ thuật với tên gọi Con mèo nhỏ. Độc giả có nhu cầu sửa chữa hoặc đóng sách nghệ thuật đều có thể mang sách qua gian hàng để các chuyên viên phục chế và bảo dưỡng.
Sau 8 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam, để phát huy hơn nữa giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc, kể từ năm 2022, ngày 21-4 được chọn là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.